Một cụ ông 72 tuổi ở Arizona đang phải đối mặt với nguy cơ phải cắt bỏ chân phải do bị đột quỵ vì nóng và bỏng nặng khi bị ngã trên vỉa hè nóng bỏng dưới cái nắng 120 độ F (khoảng 48.9 độ C). Ông Grant Siler đã bị ngã vào ngày 3 tháng 8 tại Bullhead City, khiến thân nhiệt tăng lên hơn 105 độ F (khoảng 40.5 độ C). Theo thông tin từ gia đình, ông đã nằm trên mặt đất ít nhất một giờ trước khi có người qua đường phát hiện.
Ông Siler đã được đưa đến bệnh viện bỏng tại Las Vegas, nơi ông đã được chăm sóc kể từ khi xảy ra vụ việc. Khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện ông bị đột quỵ vì nóng và sốc đa cơ quan. Theo bản cập nhật trên trang gây quỹ GoFundMe, ông đang chịu đựng cơn đau liên tục, khó cử động và đã trải qua hai lần phẫu thuật làm sạch vết thương. Tình trạng tổn thương mô ở chân phải của ông Siler nghiêm trọng đến mức khó có thể phục hồi hoàn toàn.
TheoFOX 10 Phoenix, ca phẫu thuật cắt bỏ chân phải trên đầu gối của ông Siler dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 8. Bác sĩ cho rằng việc này sẽ giúp ông phục hồi nhanh hơn và kiểm soát cơn đau tốt hơn. Vợ ông, bà Vicki, đã phải di chuyển 1 tiếng rưỡi mỗi chiều để thăm nom chồng, đồng thời vẫn phải tiếp tục làm việc để đảm bảo các chi phí sinh hoạt của gia đình. Gia đình cho biết họ sẽ phải đối mặt với các hóa đơn y tế khổng lồ cho quá trình phục hồi của ông.
Trong một lần khác, con gái ông Siler, bà Heather Crook, kể lại rằng cha mình từng làm rơi vật nặng 80 pound lên chân nhưng chỉ cần uống Tylenol. Bà chia sẻ: “Ông ấy đang đau lắm. Ông ấy thuộc kiểu người ‘đứng dậy và đi tiếp’ nên việc nghe ông ấy la hét vì đau thật sự rất khó nghe”.
Ông Siler hiện đang phải đối mặt với một chặng đường phục hồi thể chất, tinh thần và tình cảm đầy thử thách sau ca phẫu thuật sắp tới. Gia đình đang kêu gọi quyên góp để hỗ trợ chi phí sửa sang nhà cửa, vật tư y tế tại nhà, chân giả và các chi phí phát sinh khác.
Bài viết được tham khảo từ nguồn tin của Fox News.



