Cư dân ở khu phố Brentwood, Los Angeles đang lên tiếng báo động về một phụ nữ được mô tả là “kẻ xả bậy liên tục” (serial pooper). Người này bị quay phim nhiều lần có hành vi defecating (xả bậy) trên vỉa hè, thậm chí còn đe dọa người dân trong khu vực.
Theo lời kể của một người mẹ giấu tên, vào hôm thứ Ba vừa qua, khi đang dắt con gái nhỏ và chó đi dạo, bà đã bị người phụ nữ này tấn công bằng lời nói và có ý định tấn công vật lý. Bà cho biết: “Bả la làng bả sẽ giết tôi, lao tới tôi, và tôi không thể nào làm cho con chó lab của tôi di chuyển vì nó chậm chạp quá. May mắn là tôi đã chạy và lũ chó theo sau, nhưng đó thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng”.
Người dân cho biết họ đã liên hệ với cảnh sát và các đại diện dân cử để yêu cầu sự can thiệp, đồng thời mong muốn các chuyên gia sức khỏe tâm thần vào cuộc để giúp đỡ người phụ nữ này. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng dường như bị bó tay do thiếu các quy định pháp lý rõ ràng cho những trường hợp như vậy, trừ khi có hành vi bạo lực thực sự xảy ra.
Văn phòng của Nghị viên Hội đồng Traci Park đã đưa ra tuyên bố, nhấn mạnh đây là “một ví dụ điển hình về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang diễn ra trên đường phố chúng ta”. Phía thị trưởng cũng đã thông báo cho Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) và yêu cầu Trung tâm Phản ứng Khẩn cấp Tập trung của Quận (ECRC) cử đội ngũ hỗ trợ sức khỏe tâm thần đến can thiệp.
Theo tin từ FOX 11, người dân hy vọng câu chuyện này sẽ thu hút sự chú ý của chính quyền quận để người phụ nữ nhận được sự giúp đỡ cần thiết trước khi có thể gây hại cho bản thân hoặc người khác.



