Cựu người mẫu Playboy, Crystal Hefner, đã chia sẻ những góc khuất trong cuộc sống hôn nhân với người sáng lập Playboy, ông Hugh Hefner, trong một buổi phỏng vấn gần đây. Bà mô tả mình cảm thấy hoàn toàn bị “tẩy não” và phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt tại dinh thự Playboy Mansion.
Crystal Hefner, người đã kết hôn với Hugh Hefner cho đến khi ông qua đời, chia sẻ trên podcast “No One Asked Her” rằng bà đã trải qua một giai đoạn mà bà gọi là “sự kiểm soát cưỡng chế”. Bà cho biết mình đã bị cách ly khỏi gia đình và bạn bè, và phải tuân theo những quy định về giờ giấc sinh hoạt hà khắc, chẳng hạn như phải có mặt ở nhà trước 6 giờ tối cho buổi chiếu phim.
“Tôi nghĩ tôi đã bị tẩy não hoàn toàn, nhưng không có gì bên ngoài để xác nhận giá trị của tôi,” Crystal nói. Bà cũng trích dẫn một cuộc phỏng vấn cũ của Hefner, trong đó ông mô tả phụ nữ là “động vật”, điều mà bà lúc đầu đã ủng hộ nhưng sau đó nhận ra sự sai trái.
Bà mô tả việc mình phải tuân thủ các yêu cầu về ngoại hình, từ việc phải sơn lại chân tóc đến việc chỉ được mặc quần áo có logo Playboy. Crystal Hefner, hiện 40 tuổi, cho biết bà phải mất một thời gian dài trị liệu tâm lý sau khi Hefner qua đời để nhận ra và vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực từ mối quan hệ này. Cuốn hồi ký năm 2024 của bà, “Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself”, đã đi sâu vào chi tiết về những trải nghiệm của bà.
Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Hefner vì những cơ hội và trải nghiệm mà ông đã mang lại, dù thừa nhận mối quan hệ của họ có phần “giống như trẻ con” và bà đã trải qua nhiều tình huống “lạm dụng tình cảm”. Theo nguồn tin từ Fox News, câu chuyện của Crystal Hefner cho thấy những góc khuất phức tạp đằng sau vẻ hào nhoáng của đế chế Playboy.



