Justin Chatwin, bạn diễn của cố diễn viên Hayden Panettiere trong bộ phim “Sleepwalker”, bày tỏ sự tức giận về văn hóa của ngành giải trí Hollywood sau khi nữ diễn viên qua đời. Chia sẻ với Fox News Digital, Chatwin cho biết anh cảm thấy tức giận vì ngành công nghiệp này dường như không hỗ trợ đầy đủ cho những người đang vật lộn với chấn thương tâm lý và chứng nghiện. “Họ lấy đi công sức của chúng ta, họ bán sản phẩm của chúng ta, và có rất nhiều người trong ngành này đang chết vì… không thể chịu đựng nỗi đau hoặc chữa lành chấn thương”, Chatwin nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng có “không đủ sự hỗ trợ hoặc nhận thức về những vấn đề này”. Diễn viên này cũng cho biết vấn đề chấn thương và nghiện là một dịch bệnh ảnh hưởng đến nhiều người trên khắp nước Mỹ, không chỉ riêng trong giới giải trí.
Panettiere, 36 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim tại nhà ở Greenville, Nam Carolina vào ngày 16 tháng 8. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu chấn thương nào góp phần gây ra cái chết của cô. Nguyên nhân và cách thức tử vong chính thức vẫn đang được điều tra. Chatwin chia sẻ rằng lần cuối cùng ông gặp Panettiere là sau khi hoàn thành bộ phim “Sleepwalker”, và ông mô tả cô là “siêu ngọt ngào” và là một trong những người ông “yêu thích nhất từng làm việc cùng”. Tuy nhiên, ông cũng cảm nhận được “nỗi đau sâu sắc” mà cô đã trải qua, liên quan đến gia đình và con gái.
Panettiere trước đây đã từng công khai chia sẻ về những cuộc đấu tranh của mình với chứng nghiện và các thách thức cá nhân khác trong cuốn hồi ký “This Is Me: A Reckoning” xuất bản năm 2026. Chatwin cũng cảnh báo các diễn viên khác về việc nhận các vai diễn có thể khiến họ đối mặt với những trải nghiệm chưa được giải quyết.
Panettiere nổi tiếng từ khi còn nhỏ, sau đó trở nên quen thuộc với vai diễn Claire Bennet trong “Heroes”, Juliette Barnes trong “Nashville” và Kirby Reed trong loạt phim “Scream”. Cô qua đời chỉ hơn ba năm sau khi em trai cô, Jansen Panettiere, qua đời ở tuổi 28 do bệnh tim và các biến chứng van động mạch chủ. Cô đã chia sẻ về nỗi đau sâu sắc mà cô trải qua sau cái chết của em trai. Khi được hỏi về cách Panettiere nên được nhớ đến, Chatwin nói ngắn gọn: “Cô ấy là một kỳ lân”.



