Một khoảnh khắc xúc động đã diễn ra tại Tòa Thị Chính Houston vào thứ Tư khi một nữ công nhân sân bay chia sẻ về những khó khăn trong việc xoay sở cuộc sống với mức lương cũ.
Bà Augusta Dillon, người làm việc tại Sân bay George Bush Intercontinental với mức lương 16,75 đô la/giờ và làm việc 10 tiếng/ngày, 4 ngày/tuần, đã phải đối mặt với tình cảnh khó khăn khi gần đây bà phải lựa chọn giữa việc đóng tiền thuê nhà hoặc trả góp xe hơi. Bà đã chọn ưu tiên tiền thuê nhà, dẫn đến việc chiếc xe của bà bị tịch thu vào ngày hôm trước.
Tuy nhiên, thông báo về việc tăng lương cho công nhân sân bay theo hợp đồng vào thứ Tư đã mang lại cho bà Dillon niềm hy vọng. Theo lệnh hành pháp mới của Thị trưởng John Whitmire, mức lương tối thiểu cho các công nhân sân bay theo hợp đồng sẽ tăng lên 20 đô la/giờ, sau đó sẽ tiếp tục tăng lên 21 đô la vào năm 2027, 22 đô la vào cuối năm 2027 và 23 đô la vào năm 2028.
“Tôi thở phào nhẹ nhõm hơn một chút khi biết rằng mình có thể mua đồ tạp hóa mà không phải lo lắng quá nhiều về việc phải để lại thứ gì đó,” bà Dillon chia sẻ trong nước mắt. Bà hy vọng khoản thu nhập tăng thêm này sẽ giúp bà có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản, bắt đầu bằng việc mua lại chiếc xe đã mất.
Sau khi bà Dillon kết thúc câu chuyện của mình, ông Willie Gonzalez, một lãnh đạo của UNITE HERE, đã bất ngờ đề nghị tặng bà 1.000 đô la để giúp bà chuộc lại xe.
“Những khoảnh khắc như câu chuyện của bà Dillon là lý do tại sao chúng tôi tin rằng công việc này là quan trọng,” Thị trưởng Whitmire nói. Ông nhấn mạnh rằng việc tăng lương này sẽ mang lại sự ổn định kinh tế cho hàng ngàn công nhân sân bay, giúp họ đối phó tốt hơn với những chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
Thông tin này được đưa tin bởi KPRC Click2Houston.



