Hàng trăm ngàn công chức, giáo viên và y bác sĩ tại Ireland đã đồng loạt đình công vào ngày thứ Tư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ công trên toàn quốc. Nguyên nhân chính của cuộc đình công này là do yêu cầu tăng lương để bù đắp cho chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao.
Hầu hết các trường học, cao đẳng và đại học đều đóng cửa, đồng thời hàng ngàn cuộc hẹn y tế đã bị hủy bỏ. Cuộc đình công một ngày này nhằm gây áp lực lên Thủ tướng Micheál Martin để ông can thiệp vào các cuộc đàm phán lương đã bị đình trệ từ tháng Sáu.
Ông Kevin Callinan, Tổng Thư ký Liên đoàn Công nhân Công vụ Forsa, cho biết chính phủ đã không giải quyết được các yêu cầu về lương của người lao động. Ông nhấn mạnh: “Chính phủ cần phải lắng nghe tiếng nói của các thành viên chúng tôi ngay hôm nay, trên khắp đất nước. Những khó khăn mà họ đang trải qua với chi phí sinh hoạt, và sự đổ vỡ lòng tin với Bộ Chi tiêu Công là những vấn đề mà chính phủ cần phải đối mặt ngay bây giờ.”
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Ireland công bố tuần trước, lạm phát giá tiêu dùng đã tăng lên 4.1% trong 12 tháng tính đến tháng Chín, mức cao nhất kể từ tháng Giêng năm 2024. Chi phí nhà ở đã tăng 9.5% và chi phí đi lại tăng 7.5% trong cùng kỳ.
Ông Conor Carroll, một nhân viên bệnh viện, chia sẻ trên đường biểu tình tại một bệnh viện ở ngoại ô Dublin: “Mỗi lần đi siêu thị đều cảm nhận được. Mọi thứ đều tăng giá, ngay cả chi phí ăn uống. Và dù kiếm được bao nhiêu cũng không đủ trong những ngày này.”
Chính phủ đã cố gắng ngăn chặn cuộc đình công bằng cách nhấn mạnh cam kết dành thêm 1.2 tỷ Euro (tương đương 1.34 tỷ Đô la Mỹ) cho lương công chức. Tuy nhiên, Thủ tướng Martin cho biết ông sẵn sàng đóng vai trò “người trung gian trung thực” để giải quyết tranh chấp.
Theo tin từ ABC News, Thủ tướng Martin cho rằng các quyết định ngân sách của chính phủ đã tạo ra “nền tảng vững chắc” cho các cuộc đàm phán lương công chức, và ông nhận thấy “sự thiện chí từ tất cả các bên”.



