Ông Adam Levy, con trai của nữ thẩm phán nổi tiếng Judy Sheindlin, tuyên bố ông có thể giải quyết các vấn đề của thành phố Los Angeles chỉ trong một tháng nếu đắc cử thị trưởng. Ông Levy, từng là công tố viên đảng Cộng hòa ở New York, cho rằng vấn đề cốt lõi của LA nằm ở việc các nhà lãnh đạo thành phố đã ưu tiên những người phạm tội thay vì bảo vệ người dân tuân thủ pháp luật.
Ông Levy đề xuất một kế hoạch gồm hai phần: đối với những người phạm tội lần đầu, ông sẽ chuyển họ sang các chương trình dựa vào dịch vụ cộng đồng. Nếu hoàn thành thành công, hồ sơ phạm tội sẽ được xóa. Tuy nhiên, nếu thất bại, họ sẽ bị truy tố và hồ sơ sẽ ảnh hưởng đến khả năng tìm nhà ở, việc làm và các phúc lợi xã hội. Đối với những tội phạm tái phạm và có hành vi bạo lực, ông cam kết sẽ tập trung nguồn lực để xử lý.
Trong một tuyên bố gửi tới LAist, Thị trưởng Karen Bass đã phản bác nhận định về tình hình an ninh tại LA, cho rằng tỷ lệ tội phạm bạo lực đã giảm trong hai năm qua và số vụ giết người ở mức thấp nhất trong 60 năm. Tuy nhiên, ông Levy vẫn giữ quan điểm của mình, so sánh tình hình hiện tại của LA với New York những năm 1970-1980, thời điểm thành phố này trở nên tồi tệ và nguy hiểm trước khi cựu Thị trưởng Rudy Giuliani thực hiện chính sách “cửa sổ vỡ” để cải thiện tình hình.
Ông Levy nói: “Nó chỉ là vấn đề về việc mọi thứ sẽ tồi tệ đến mức nào trước khi người dân thức tỉnh và bắt đầu bầu những người trưởng thành vào vị trí lãnh đạo”.
Chương trình mới của ông Levy, “Adam’s Law”, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 9.



