Lãnh đạo Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, được cho là đã bị thương nặng trong vụ tấn công làm cha ông, cố Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng hồi đầu cuộc chiến. Theo nguồn tin của NBC News từ một quan chức Iran và một nhà ngoại giao Trung Đông, ông Mojtaba Khamenei đã bị bỏng ở mặt và cơ thể, đồng thời một chân bị thương cần phẫu thuật nhiều lần.
Do tình trạng sức khỏe này, ông Mojtaba Khamenei được cho là sẽ vắng mặt trong tang lễ của cha mình. Ông được bổ nhiệm kế nhiệm cha vào tháng 3, nhưng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, ông chưa xuất hiện công khai hay đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.
Tang lễ của cố Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei đã bắt đầu vào thứ Sáu với sự tham dự của các quan chức cấp cao trong chính phủ Iran, bao gồm cả Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Nhiều quan chức nước ngoài, trong đó có cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, cũng đã có mặt.
Quân đội Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tăng cường an ninh tại Tehran, chuẩn bị cho một sự kiện có thể thu hút từ 15 đến 20 triệu người tham dự, theo lời Thị trưởng Tehran. Sự kiện này được coi là một màn phô diễn sức mạnh của chế độ nhằm khẳng định sự kiểm soát đối với đất nước sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel.
Cuộc chiến giữa Iran với Hoa Kỳ và Israel bùng nổ vào ngày 28 tháng 2, gây ra thương vong nặng nề cho cả hai bên. Các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững gần đây tại Doha, Qatar đã không mang lại kết quả đáng kể.
Bài báo được cập nhật ngày 3 tháng 7 năm 2026, theo tin từ NBC News.



