Cựu cầu thủ bóng bầu dục NFL Colin Kaepernick sắp trở lại làng giải trí với một cuốn sách mới. Tuy nhiên, bài báo của OutKick nhận định rằng những câu chuyện sắp tới từ anh sẽ chỉ là “những lời dối trá cũ kỹ”.
Trung tâm Muhammad Ali đã thông báo sẽ trao giải Thường Dân Nhân Ái cho Kaepernick vào cuối năm nay. Trung tâm này cho biết Kaepernick được vinh danh vì những nỗ lực đấu tranh “chống lại bất công chủng tộc” và hỗ trợ cộng đồng yếu thế thông qua chương trình Know Your Rights Camp cùng các hoạt động từ thiện khác.
Tuy nhiên, bài báo chỉ trích mạnh mẽ quyết định này, cho rằng Kaepernick không xứng đáng với giải thưởng mang tên Muhammad Ali. Tác giả bài viết, Bobby Burack, nhấn mạnh rằng Ali đã chấp nhận rủi ro về tự do cá nhân và hy sinh sự nghiệp đỉnh cao trong quyền Anh để phản đối chiến tranh Việt Nam, chịu đựng nhiều hình phạt nặng nề. Ngược lại, Kaepernick được cho là không phải trả một cái giá thực sự nào.
Quan điểm của bài báo là câu chuyện về việc Kaepernick hy sinh sự nghiệp NFL để đấu tranh cho cộng đồng thiểu số là không chính xác. Theo đó, vào hai mùa giải cuối cùng, anh đã bị thay thế khỏi vị trí xuất phát và phong độ sa sút. Bài viết còn cho rằng giới truyền thông thể thao và văn hóa đại chúng đã ủng hộ mạnh mẽ hành động quỳ gối trong lễ quốc ca của anh, thậm chí Nike còn biến anh thành gương mặt đại diện cho một chiến dịch quảng cáo lớn, mang lại lợi ích tài chính.
Tác giả bài báo còn lập luận rằng không có đội bóng nào muốn chiêu mộ một cầu thủ dự bị với mức lương thấp kèm theo “rạp xiếc chính trị” gây chia rẽ. Những người từng quỳ gối trong lễ quốc ca được cho là vẫn giữ được vị trí trong các đội bóng bởi vì phong độ thi đấu của họ xứng đáng, điều mà Kaepernick được cho là không đáp ứng được.
Cuối cùng, bài báo kết luận rằng Kaepernick “giống kẻ ngốc hơn là người tử vì đạo” và cho rằng Trung tâm Muhammad Ali nên lấy làm xấu hổ vì đã vinh danh anh. Theo nguồn tin của Fox News, Kaepernick sẽ lợi dụng giải thưởng này để quảng bá cho cuốn sách sắp ra mắt của mình có tên “The Perilous Fight”.



