Một cô dâu sắp cưới đã lên tiếng cảnh báo những người khác về các liệu trình làm đẹp nguy hiểm sau khi trải qua phản ứng dị ứng nghiêm trọng với việc nối mi giả, khiến đôi mắt của cô bị sưng húp và đau đớn.
Polly Bibby, 26 tuổi, một họa sĩ minh họa, đã quyết định thử nối mi giả để trông “như một nàng công chúa” vào ngày cưới, thay vì phong cách trang điểm tối giản thường ngày.
Sau khi thực hiện bài kiểm tra dị ứng và không có phản ứng, cô đã tiến hành liệu trình nối mi vào đầu tháng 7, trước ngày cưới.
Ban đầu, cô hài lòng với vẻ ngoài “lộng lẫy” hơn. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, mắt cô bắt đầu chảy nước mắt và đau rát. Cô ban đầu cho rằng đó là triệu chứng của sốt cỏ khô.
Khi mắt cô bắt đầu ngứa, dính vào nhau do dịch tiết màu vàng, cô đã gọi đường dây y tế khẩn cấp và được khuyên đến phòng cấp cứu gần nhất.
Hình ảnh cho thấy đôi mắt cô bị đỏ, trầy xước và sưng húp. Sau khi được y tá tại bệnh viện Hinchingbrooke, Cambridge thăm khám, cô được xác nhận bị phản ứng dị ứng với mi giả.
Cô đã được kê đơn thuốc kháng sinh và thuốc kháng histamine, đồng thời được dặn phải chờ ba ngày để hết sưng trước khi gỡ mi giả.
Bác sĩ nhãn khoa Rebecca J. Taylor, tại Đại học Nhãn khoa Hoa Kỳ, khuyến cáo: “Để giữ an toàn cho mắt, lông mi giả nên được thực hiện bởi một chuyên gia thẩm mỹ có kinh nghiệm, trong môi trường vệ sinh, sử dụng hóa chất an toàn cho da”.
Bà cũng lưu ý rằng thủ thuật này có thể gây ra các rủi ro như tổn thương hoặc nhiễm trùng mí mắt, giác mạc; phản ứng dị ứng với keo dán; và rụng lông mi tạm thời hoặc vĩnh viễn.
Nhiễm trùng cũng có thể xảy ra do vệ sinh kém tại tiệm làm đẹp hoặc tổn thương mắt trong quá trình thực hiện.
Mặc dù làn da của cô ấy đang dần hồi phục, Bibby, đến từ Cambridgeshire, Vương quốc Anh, lo sợ đôi mắt của cô vẫn sẽ đỏ vào ngày cưới.
Cô chia sẻ kinh nghiệm của mình để cảnh báo các cô dâu khác về việc thực hiện các liệu trình làm đẹp quá gần ngày trọng đại.
“Tôi không trang điểm nhiều”, cô nói với Kennedy News & Media. “Kết hôn là ngày quan trọng nhất trong đời, vì vậy tôi chỉ muốn thử nghiệm các loại mỹ phẩm khác nhau và thực sự cảm thấy mình như một nàng công chúa”.
Cô cho biết đây là một thử nghiệm cho đám cưới của mình, vì cô “chưa bao giờ nối mi trước đây”.
Khoảng bốn đến năm giờ sau cuộc hẹn, bạn trai cô nhận thấy mắt cô hơi đỏ. “Đến tối hôm đó, mắt tôi đỏ hoe, trầy xước và bắt đầu đau nhói. Cách duy nhất tôi có thể mô tả là trông giống như nhân vật Sloth trong phim “The Goonies” với đôi mắt sưng phồng. Tôi hoàn toàn không giống mình nữa, trông như một người khác vậy.”.
Cô nói thêm rằng mắt cô “bỏng rát”, “đến mức tôi gần như mất thị lực và không nhìn thấy gì cả.”. Mỗi lần chớp mắt, “mắt tôi dính lại với nhau do dịch tiết tích tụ, tương tự như khi trẻ sơ sinh bị viêm kết mạc”.
Nhân viên y tế đã rất sốc khi thấy tình trạng của cô. Khi gỡ mi giả, cô cảm thấy như “axit đang đổ lên mặt mình”.
“Tôi la hét, khóc lóc và căng cứng người. Mắt tôi vẫn còn đỏ, đóng vảy và rất khó chịu. Mí mắt bị sưng rất nhiều và thị lực của tôi vẫn còn mờ.”.
Cô cũng chia sẻ: “Khi mọi người đùa về những điều có thể xảy ra sai sót vào ngày cưới – tôi không ngờ điều đó lại xảy ra với mình.”.
“Tôi sẽ không nối mi giả vào ngày cưới. Sự đau đớn đó không đáng chút nào. Nếu biết trước, tôi chỉ cần dùng mascara”.
Cô kết luận: “Tôi không muốn bất kỳ ai khác phải trải qua điều này.”.
Bài viết được trích dẫn từ Fox News ngày 9 tháng 8 năm 2026.



