Nhà sáng lập OutKick, Clay Travis, vừa tuyên bố ý định nhắm đến Julie Tetart, một tuyển thủ bóng rổ người Pháp từng là chân sút và người bắt bóng bật bảng xuất sắc nhất giải Ligue 2 của Pháp mùa giải 2025-26, để trở thành gương mặt đại diện cho một đội WNBA tiềm năng mà ông dự định thành lập tại Nashville với tên gọi Nashville Balls.
Travis chia sẻ trên chương trình “Don’t @ Me” của Dan Dakich rằng nếu WNBA thực sự đề cao tính bao trùm, thì đội bóng của ông sẽ ký hợp đồng với Tetart. Ông bày tỏ mong muốn xây dựng một đội bóng mạnh nhất lịch sử và có tính bao trùm nhất, chỉ ký hợp đồng với những người đàn ông xác định là phụ nữ. Khẩu hiệu của đội sẽ là “Một tình yêu, hai quả bóng.” Ông tin rằng đội Nashville Balls sẽ “thống trị tuyệt đối” WNBA.
Julie Tetart, cao 6’3, từng chia sẻ với OutKick rằng việc thi đấu tại WNBA là “giấc mơ thời thơ ấu” của cô. Mặc dù Tetart nhận thức được tuổi tác của mình, Travis vẫn nhìn thấy tài năng và sự quyết tâm ở cô.
Bài báo cũng đề cập đến Aurore Pautou, một tuyển thủ chuyển giới khác đang thi đấu tại giải Ligue 2 của Pháp, người cũng thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu về điểm số và rebounds. Hiện tượng này được cho là làm dấy lên câu hỏi về tính nhất quán của WNBA trong việc thực hiện cam kết về sự bao trùm.
Theo tin từ Fox News Digital.



