Cựu cầu thủ Denver Broncos, Dre Greenlaw, nay đã trở lại San Francisco 49ers, đã có những chia sẻ thẳng thắn về trải nghiệm của mình tại Denver, đặc biệt là về ảnh hưởng của độ cao nơi đây đối với sức khỏe và phong độ của anh.
Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, Greenlaw mô tả: “Khốn kiếp cái độ cao này. Miệng tôi khô, mũi tôi khô, tôi không ngủ được. Tôi chiến đấu với quỷ dữ hết lần này đến lần khác.” Anh cho biết không khí trong lành ở California mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt, giúp anh có thể “chạy cả ngày”.
Greenlaw gia nhập Broncos vào mùa giải trước theo hợp đồng ba năm trị giá 31,5 triệu đô la, nhưng chỉ thi đấu một mùa trước khi bị cắt hợp đồng. Anh thừa nhận rằng chấn thương cơ tứ đầu và gân kheo đã ảnh hưởng đến phong độ của mình, đồng thời cảm thấy sự xa cách từ huấn luyện viên Sean Payton khi không thể ra sân.
“Tôi không đổ lỗi bất cứ điều gì cho Broncos,” Greenlaw nói. “Sau chấn thương gân Achilles và bắp chân, tôi không đủ thể lực để thi đấu hết sức. Đáng lẽ tôi nên đi chậm lại. Nhưng họ đã trả tiền cho tôi, nên tôi chỉ muốn thể hiện bản thân. Và điều đó đã phản tác dụng ngay ngày thứ hai tôi đến đó.”
Trở lại 49ers theo hợp đồng một năm trị giá 7,5 triệu đô la, Greenlaw bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống ở California: “Nó giống như ở nhà. Tôi vẫn được chơi bóng đá và chứng minh mọi người đã sai, đó là điều tôi đã làm cả đời.”
Bài báo được tổng hợp từ Fox News ngày 5 tháng 8 năm 2026.



