Một người đàn ông mới kết hôn ở Chester County đang bị Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan (ICE) giam giữ hơn một tháng sau khi bị bắt trong một buổi kiểm tra định kỳ về tình trạng nhập cư. Nelson Contreras-Gelves, 35 tuổi, là người xin tị nạn đến từ Venezuela, đã bị giam giữ chỉ một tuần sau khi tổ chức đám cưới vào cuối tháng 6.
Đội ngũ pháp lý của ông cho biết Contreras-Gelves đã tuân thủ quy trình nhập cư và không có tiền án tiền sự. Vợ ông, Ariel Whaley, đang nỗ lực để đưa chồng về nhà. Bà miêu tả ông là người hào phóng, tốt bụng và luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Cặp đôi gặp nhau vào năm 2023 khi cùng tình nguyện tại một tổ chức phi lợi nhuận. Ông Contreras-Gelves có giấy phép lao động và làm việc tại Mighty Writers.
Lilah Thompson, luật sư của ông Contreras-Gelves thuộc Hiệp hội Bảo vệ Philadelphia, cho biết văn phòng của bà đang chứng kiến nhiều trường hợp người xin tị nạn có hồ sơ đang chờ xử lý bị giam giữ, mặc dù họ đã tuân thủ luật pháp. Bà Thompson nhấn mạnh rằng việc xin tị nạn là một quy trình hợp pháp tại Hoa Kỳ và chồng bà Whaley đã không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
Lý do được đưa ra cho việc giam giữ ông Contreras-Gelves, theo thông báo ông nhận được, là vì có “giường trống”. ICE từ chối bình luận về trường hợp cụ thể này, nhưng trước đó đã tuyên bố rằng “các đơn xin đang chờ xử lý không cấp tình trạng pháp lý”. Ông Contreras-Gelves sau đó đã bị từ chối bảo lãnh, với lý do thiếu “liên kết cộng đồng đầy đủ”, điều mà luật sư của ông phản bác mạnh mẽ, cho rằng ông có vợ là công dân Hoa Kỳ, đã xin tị nạn, có giấy phép lao động và đã làm việc ổn định trong suốt 4 năm qua.
Trong khi cuộc chiến pháp lý tiếp tục, bà Whaley kêu gọi sự chú ý đến trường hợp của chồng, nói rằng chính quyền nên tập trung vào việc giam giữ tội phạm chứ không phải những người như chồng bà, một người tình nguyện, một người đàn ông của gia đình.
Tin tức này được NBC Philadelphia đưa tin.



