Tại khu vực Bayview-Hunters Point, San Francisco, một chương trình độc đáo đang mang đến những bài học cuộc sống ý nghĩa cho giới trẻ thông qua nghệ thuật đóng thuyền truyền thống. Tổ chức Rocking the Boat, có trụ sở tại Bronx, đã mở rộng hoạt động đến San Francisco, tạo cơ hội cho các bạn trẻ học hỏi kỹ năng mộc, tinh thần đồng đội và giải quyết vấn đề.
Các học viên, đến từ nhiều khu vực khác nhau của San Francisco, gặp gỡ tại một tòa nhà hiện đại ở Công viên India Basin. Dưới sự hướng dẫn của ông Anton Hottner, một người đóng thuyền dày dạn kinh nghiệm, các em đang tỉ mỉ chế tác một chiếc thuyền gỗ nhỏ, một nỗ lực vừa tri ân quá khứ hàng hải của khu vực, vừa hướng tới tương lai.
Chương trình sử dụng kỹ thuật đóng thuyền gỗ cổ điển để trau dồi những kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, đặt mục tiêu và làm việc nhóm. “Chúng tôi đang lừa các em học toán, học cách nói chuyện với người lớn,” ông Chris Childers, Giám đốc điều hành của Rocking the Boat, chia sẻ. Mỗi chiếc thuyền, được đóng theo bản vẽ từ Cục Công viên Quốc gia, mất khoảng một năm để hoàn thành. Ngoài việc đóng thuyền, các em còn tham gia các hoạt động dã ngoại, học bơi và học chèo thuyền.
Một số học viên bày tỏ sự hào hứng trước những trải nghiệm mới lạ. “Việc được tự tay làm ra thứ gì đó, rồi có thể đưa nó ra biển, thật sự rất khác biệt,” em Maliyah Powell chia sẻ. Em Miles Goodman thì hào hứng với kế hoạch biến chiếc thuyền mô hình của mình thành một “thuyền trang sức” để treo đồ dùng cá nhân.
Chương trình phi lợi nhuận này, hoàn toàn miễn phí cho các em, không chỉ trang bị cho học viên các kỹ năng công nghiệp mà còn giúp các em hiểu rõ hơn về lịch sử hàng hải phong phú của San Francisco. Theo NBC Bay Area, ban tổ chức hy vọng sẽ thực hiện dự án đóng một chiếc thuyền lớn hơn trong tương lai, nhằm tôn vinh truyền thống đóng tàu từng phát triển mạnh mẽ tại khu vực này.



