Một chủ quán cà phê ở Idaho đang phải đối mặt với những lời đe dọa giết người sau khi một đoạn video ghi lại cảnh ông ta xua đuổi một nhóm ủng hộ quyền phá thai khỏi tiệm của mình và so sánh họ với Ku Klux Klan trở nên lan truyền trên mạng.
Kristan Hawkins, chủ tịch của tổ chức Students for Life of America, cho biết bà và nhóm của mình đã bị ông Jim Sheehan, chủ quán Wydaho Roasters ở Driggs, Idaho, yêu cầu rời đi sau khi ông phát hiện họ đang họp bàn về một đề xuất sửa đổi hiến pháp nhằm hợp pháp hóa việc phá thai.
Bà Hawkins cho biết nhóm của bà, gồm khoảng 15 người, đã gọi đồ ăn thức uống trước khi ngồi xuống. Tuy nhiên, ông Sheehan đã tiếp cận họ và nói rằng họ không được chào đón ở đây. Video cho thấy ông Sheehan nói với nhóm rằng họ nên họp tại thư viện công cộng thay thế. Ông cũng giải thích rằng ông đã làm việc để đưa các lựa chọn lên lá phiếu, ủng hộ quyền của phụ nữ được lựa chọn và không ủng hộ vấn đề này.
Trong đoạn ghi âm, ông Sheehan nói: “Nếu KKK yêu cầu họp ở đây, tôi cũng sẽ nói ‘không’. Trong thế giới của tôi, nó có cùng một khái niệm.”
Ông Sheehan sau đó đã thừa nhận rằng việc so sánh với KKK là một sai lầm và ông không suy nghĩ kỹ về phép loại suy đó. Tuy nhiên, ông vẫn bảo vệ quyền của mình với tư cách là chủ doanh nghiệp trong việc từ chối khách hàng vì các mục đích mà ông không ủng hộ. Ông cho biết quán cà phê của ông mang xu hướng tự do, treo cờ cầu vồng và tổ chức các buổi gặp mặt cho cộng đồng LGBTQ, vì vậy việc ủng hộ một cuộc họp chống phá thai đi ngược lại với các giá trị cốt lõi của ông.
Bà Hawkins phản bác lại, cho rằng hành động của ông Sheehan đã lên tới mức trục xuất, và cáo buộc ông đã bật nhạc lớn trong quán để ngăn cản nhóm của bà nói chuyện. Bà bày tỏ sự ngạc nhiên trước hành động này, vì cộng đồng Driggs, Idaho, dù có xu hướng tự do, nhưng nhìn chung vẫn rất chào đón và thân thiện.
Sự việc này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc về vấn đề phá thai tại Hoa Kỳ, ngay cả trong những cộng đồng tưởng chừng như cởi mở.
Theo Fox News



