Tại khu vực Ogontz, Philadelphia, một vụ việc hy hữu đã xảy ra vào sáng sớm thứ Năm, khi một nam nhân viên làm việc tại Trung tâm Giải trí Belfield đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Theo các nhà chức trách, người đàn ông 41 tuổi này đã khóa mình trong một văn phòng và đào xuyên qua tường để sang một căn phòng khác, trong bối cảnh được cho là đang trải qua một cơn khủng hoảng sức khỏe tâm thần.
Vụ việc bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng, khi người đàn ông này, không thuộc ca làm việc, đã khóa chặt cửa văn phòng và từ chối cho nhân viên y tế và đồng nghiệp vào. Cảnh sát tin rằng ban đầu anh ta đã tự gọi dịch vụ cấp cứu để tìm kiếm sự hỗ trợ y tế. Tuy nhiên, khi nhân viên cứu hỏa đến, anh ta đã khóa trái cửa và không hợp tác.
Sau nhiều nỗ lực đàm phán bất thành, lực lượng SWAT đã buộc phải phá cửa văn phòng. Tuy nhiên, người đàn ông đã không có mặt bên trong. Lực lượng chức năng phát hiện anh ta đã phá vách tường bằng ván ép ở phòng tắm và di chuyển sang một căn phòng bên cạnh.
Cuối cùng, anh ta đã được tìm thấy trong căn phòng liền kề và bị bắt giữ mà không có sự cố nào xảy ra. Theo Thanh tra Cảnh sát Philadelphia Scott Small, người đàn ông này không có vũ khí và không đe dọa ai trong suốt sự việc. Anh ta sẽ không bị truy tố hình sự vào thời điểm này, mà sẽ được đưa đi đánh giá sức khỏe tâm thần.
Mặc dù có một số thiệt hại về tài sản tại trung tâm giải trí, nhưng vấn đề chính được xem là liên quan đến sức khỏe tâm thần của cá nhân này. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm, theo tin từ NBC Philadelphia.



