Chú heo nhỏ nổi tiếng từng chạy rong trên đường phố West Hollywood vào cuối tuần rồi nay đã sẵn sàng để được nhận nuôi, theo thông tin từ Sở Dịch vụ Động vật Los Angeles (LA Animal Services).
Chú heo con màu đen trắng này đã được phát hiện vào ngày 15 tháng 8, khi ít nhất ba người đã cố gắng vây bắt nó. Một người dân tên Jamaal Harrison đã ghi lại cảnh tượng này bằng video khi đang đi xe đạp điện và phát hiện chú heo. Sau khi rượt đuổi khoảng 100 bộ, Harrison đã gặp Megan Gullett, người cũng quay được một góc khác của chú heo đang chạy dọc đường.
Chú heo sau đó chạy vào một con hẻm, nơi Harrison gặp một người đàn ông khác cũng cố gắng bắt giữ nó. Video cho thấy chú heo đã vượt qua người này và tiếp tục cuộc trốn chạy.
Theo một số người xem trên mạng xã hội, những người này đã đặt tên cho chú heo là “Wilbur”. Chú heo con đã được đưa đến Trại Chăn nuôi West Los Angeles và dự kiến sẽ ở đó cho đến ngày 20 tháng 8.
Sở Dịch vụ Động vật Los Angeles cho biết, nếu có nhiều người muốn nhận nuôi Wilbur, một cuộc đấu giá thầm lặng sẽ được tổ chức. Đây là một quy trình công bằng và cạnh tranh để chọn người nhận nuôi mà không có sự thiên vị.
Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng những người muốn nhận nuôi Wilbur cần phải tìm hiểu kỹ về luật phân vùng và yêu cầu về khoảng lùi trước khi quyết định. Theo quy định của Thành phố Los Angeles, gia súc như heo và dê bị cấm trong phạm vi thành phố (LAMC 53.59), và việc sở hữu gia súc được quy định nghiêm ngặt bởi luật phân vùng địa phương cũng như các yêu cầu về khoảng lùi.
Trại chăn nuôi tọa lạc tại 11361 West Pico Blvd.
Thông tin trên được đăng tải bởi NBC4 News.


