Chú heo Honey, nặng 100 pao, đã tìm được một mái ấm mới chỉ vài phút sau khi câu chuyện và hình ảnh của em được chia sẻ trên mạng xã hội vào thứ Tư.
Theo thông báo từ tổ chức Pasadena Humane, Honey được đưa đến tạm trú khi chủ cũ không còn khả năng chăm sóc. Tổ chức này mô tả chú heo rất “ngọt ngào như chính cái tên của mình” và “thân thiện, luôn chạy ra chào đón mọi người khi có khách đến thăm”.
Ngay sau khi câu chuyện của Honey lan tỏa, đã có một cá nhân liên hệ và bày tỏ mong muốn nhận nuôi chú heo này, Pasadena Humane xác nhận với NBCLA.
Bài viết cũng nhấn mạnh rằng, giống như chó mèo, heo cần được chăm sóc y tế, dinh dưỡng phù hợp, môi trường sống và sự quan tâm. Một số thành phố ở Nam California cho phép nuôi heo làm thú cưng, trong khi những nơi khác lại cấm. Ví dụ, các cư dân ở South Pasadena, Monrovia, Sierra Madre và Bradbury được phép nuôi, nhưng ở các thành phố Los Angeles, Pasadena, Arcadia, Glendale và La Cañada-Flintridge thì không.
Pasadena Humane cho biết thêm: “Heo là loài vật thông minh, giàu tình cảm và có thể trở thành những thú cưng tuyệt vời”.



