Danh hài Chris Rock mới đây đã chia sẻ trên tạp chí Variety về những góc khuất tăm tối của thành phố Los Angeles mà nhiều người vẫn cố lảng tránh. Ông cho biết, danh vọng ngày nay ở Hollywood không còn là mục tiêu hướng đến sự vĩ đại, mà chỉ đơn thuần là sự nổi tiếng.
“Bạn sẽ bị phơi bày vào một lúc nào đó nếu bạn không có thực tài,” Rock, 61 tuổi, nhận định. “Nhưng L.A. là đỉnh cao của điều đó. Nó có thể rất đẹp, thời tiết tuyệt vời. Nhưng nó cũng thu hút một tầng lớp dưới mà người ta muốn giả vờ là không tồn tại.”
Trong buổi phỏng vấn, Rock cũng đề cập đến bộ phim độc lập sắp tới của mình, “Misty Green”, kể về một nữ diễn viên hết thời ở L.A. đang trong cảnh túng quẫn. Ông nhấn mạnh sự tương phản trái ngược trong thành phố khi đề cập đến hình ảnh một văn phòng bất động sản với những căn nhà trị giá 30-40 triệu đô la nằm trên cùng một con phố với nơi ở của người vô gia cư.
Danh hài cũng trải lòng về vụ việc bị tài tử Will Smith hành hung tại Lễ trao giải Oscar năm 2022, cho rằng đó chỉ là một phần của thế giới điên rồ hiện nay. Ông cũng khẳng định sẽ không trở lại Oscar trừ khi được đề cử.
Bài viết dựa trên thông tin từ Fox News.



