Chiếc xe “Furthur”, một trong những biểu tượng nổi tiếng của phong trào hippie những năm 1960, đã quay trở lại San Francisco. Chiếc xe huyền thoại này đã lăn bánh khắp đất nước và từng được sử dụng bởi Ken Kesey cùng nhóm Merry Band of Pranksters.
Sau nhiều năm nằm tại nông trại Kesey ở Oregon, chiếc xe đã có phần xuống cấp. Tuy nhiên, điều làm cho chiếc xe trở nên đặc biệt chính là ý nghĩa biểu tượng của nó. Giám đốc điều hành Trung tâm Nghệ thuật Haight Street, Kelly Harris, chia sẻ: “Nếu Furthur có thể nói chuyện ngày hôm nay, nó sẽ nói rằng hành trình của tôi chưa kết thúc. Trên thực tế, điều mà chúng tôi thực sự tập trung vào là cách cộng đồng này gắn kết, chia sẻ lịch sử. Và điều quan trọng nhất là lời kêu gọi hành động. Chúng ta đang làm gì hôm nay để kết nối cộng đồng thông qua nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa?”
Chiếc xe sẽ là một trong những tâm điểm của triển lãm về ban nhạc Grateful Dead tại Golden Gate Park, mang tên “Forever Grateful Golden Gate Park”, khai mạc vào ngày 5 tháng 9. Theo ABC News.



