Một người phụ nữ đã được đoàn tụ với chiếc nhẫn cưới của mình sau khi bị mất gần một tháng trong một nhà vệ sinh trên tàu của NJ Transit. Nỗ lực phối hợp của các nhân viên vận tải đã giúp thu hồi chiếc nhẫn quý giá.
Bà Julie Angelicola đã đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của NJ Transit tại Ga Penn để nhận lại chiếc nhẫn. Bà tin rằng nó đã bị trôi xuống toilet tàu khi bà đang rửa tay.
“Tôi đang cẩn thận lau hết xà phòng trên tay bằng giấy vệ sinh, và từng ngón tay một, vo lại tất cả, cố gắng làm thật nhanh – rồi ném vào toilet, xả nước, quay trở lại chỗ ngồi của mình,” bà Angelicola chia sẻ.
Sau khi trở về chỗ ngồi, bà nhận ra chiếc nhẫn cưới của mình đã biến mất và nghi ngờ nó đã bị trôi xuống toilet. Bà đã báo cáo sự việc với NJ Transit và hy vọng sẽ tìm lại được nó.
Chiếc nhẫn mang ý nghĩa đặc biệt đối với bà Angelicola và chồng. Chiếc nhẫn cưới có niên đại từ năm 1905 và được mua tại một cửa hàng đồ cổ. Bà Angelicola cho biết cặp đôi đã ngạc nhiên khi phát hiện những chữ cái viết tắt khắc bên trong trùng khớp với biệt danh họ dành cho nhau.
Việc tìm lại chiếc nhẫn đòi hỏi nỗ lực của nhiều đội ngũ tại NJ Transit. Theo các nhân viên NJ Transit, chiếc tàu đã được đưa ra khỏi phục vụ để các đội kiểm tra hệ thống toilet và tìm kiếm chiếc nhẫn.
Cuối cùng, chiếc nhẫn đã được nhân viên Sharohn Dixon thu hồi. Bà Angelicola đã gặp một số công nhân tham gia vào nỗ lực thu hồi tại Ga Penn trước khi nhận lại chiếc nhẫn.
“Tôi không thể tin được. Tôi đã rất phấn khích và cảm thấy thật may mắn vì họ đã quan tâm tìm lại nó, và giờ đây khi gặp mọi người và nghe họ nói, ‘Ồ, chúng tôi đã cho tàu ngừng hoạt động’ – điều đó thật phi thường,” bà Angelicola nói.
Sau gần một tháng xa cách, bà Angelicola đã rời Ga Penn, với chiếc nhẫn cưới trên tay. Câu chuyện cảm động này cho thấy sự tận tâm của nhân viên NJ Transit và ý nghĩa sâu sắc của những kỷ vật cá nhân.



