Các cơ quan bảo tồn động vật hoang dã đã công bố thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của đại bàng Jackie, bao gồm cả việc nó bị huyết khối. Thông tin cũng cho biết nơi tro cốt của nó sẽ được đưa đến.
Theo Sở Cá và Động vật Hoang dã California (CDFW), đại bàng Jackie đã qua đời vào đêm ngày 9 tháng 8 khi đang được chăm sóc y tế đặc biệt tại Trung tâm Chim săn mồi Ojai, nơi nó đã được điều trị hơn ba tuần.
Trong những ngày gần đây, đội ngũ bác sĩ thú y phát hiện Jackie gặp thêm các vấn đề sức khỏe bên cạnh tình trạng thiếu máu và viêm thận đã được chẩn đoán trước đó. CDFW cho biết Jackie bị một cục máu đông lớn ở cánh và thận, các bất thường ở gan và phổi, cùng với phản ứng tủy xương không đầy đủ.
Trung tâm Chim săn mồi Ojai cũng cho biết Jackie không thể giữ thức ăn sau 23 ngày điều trị, và đây là lúc tình trạng thể tích hồng cầu (PCV) của nó suy giảm đáng kể. Trong ba tuần tại trung tâm, Jackie đã trải qua các xét nghiệm chẩn đoán bổ sung, bao gồm chụp CT tương phản, sinh thiết tủy xương và xét nghiệm kim loại nặng chuyên sâu. Đội ngũ bác sĩ thú y đã phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia trên toàn quốc để đánh giá kết quả và xác định nguyên nhân gây bệnh.
Theo CDFW, một cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện bởi các nhà bệnh lý học thú y tại Liên minh Động vật Hoang dã San Diego.
Về phần tro cốt của Jackie, theo quy định của luật liên bang, chúng sẽ được vận chuyển đến Kho Lưu trữ Đại bàng Quốc gia ở Colorado. Đây là một cơ sở đặc biệt do Văn phòng Thực thi Pháp luật của Cục Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ điều hành.
Kho lưu trữ này tiếp nhận, đánh giá, lưu trữ và phân phối tro cốt, các bộ phận và lông đại bàng cho các thành viên bộ lạc được liên bang công nhận trên khắp Hoa Kỳ cho mục đích tôn giáo, văn hóa và nghi lễ.
Với sự ra đi của Jackie, nhiều người hâm mộ cặp đôi đại bàng này lo lắng về tương lai của Shadow, bạn đời của nó trong tám năm qua. Theo Tổ chức Bạn bè Thung lũng Big Bear (FOBBV), hiện có nhiều đại bàng đang ghé thăm khu vực này và chưa rõ liệu Shadow có ở lại hay không.
Thống đốc California, ông Gavin Newsom, là một trong số những người bày tỏ lòng tiếc thương Jackie. Ông cho rằng Jackie đã nhắc nhở người dân California về vẻ đẹp của động vật hoang dã trong tiểu bang và tầm quan trọng của việc bảo vệ chúng.
Jackie, 14 tuổi, đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều người trên toàn thế giới. Nó là con đại bàng đầu tiên được ghi nhận sinh ra tại Thung lũng Big Bear vào mùa hè năm 2012. Sau khi cha mẹ nó rời đi, Jackie đã trở về tổ ấm của mình và bắt đầu cuộc sống. Kể từ khi FOBBV lắp đặt camera trực tiếp trên tổ vào tháng 10 năm 2015, người hâm mộ đã có cơ hội theo dõi cuộc sống của nó, bao gồm việc kết đôi, nuôi con non, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và nhiều sự kiện khác.
Đối với các học sinh tại Trường Tiểu học Graciano Gomez ở San Bernardino, cái chết của Jackie là một bài học về thiên nhiên, sự kiên trì và nỗi đau mất mát. Các em xem Jackie là biểu tượng của sự tự do và sức mạnh.
Bà Jenny Voisard của FOBBV chia sẻ: “Mọi người đoàn kết lại vì tình yêu chung dành cho nó và Shadow, điều đó thật đẹp đẽ.” Bà cũng cho biết, qua Jackie và Shadow, nhiều người đã nhận ra tầm quan trọng của việc bảo tồn thiên nhiên. “Chúng dạy chúng ta rằng cần phải suy nghĩ và quan tâm đến thế giới xung quanh, bởi đó cũng là thế giới của chúng, và tất cả chúng ta cần chia sẻ nó,” bà nói.
Bài báo này được tổng hợp từ ABC News.



