Hai viên cảnh sát của Sở Cảnh sát Rialto đã có một cuộc hội ngộ đầy xúc động với cậu bé 3 tuổi mà họ đã cứu sống trong gang tấc khỏi nguy cơ tử vong do nghẹn thở vào ngày 5 tháng 8. Khoảnh khắc giải cứu được ghi lại qua camera hành trình và camera trên người cảnh sát, cho thấy sự phản ứng nhanh nhạy và chuyên nghiệp của các sĩ quan.
Trong đoạn băng ghi âm cuộc gọi khẩn cấp 911, có thể nghe thấy tiếng một người phụ nữ hoảng loạn cầu cứu khi con trai mình gặp khó khăn trong việc hô hấp. Khi đến nơi, các sĩ quan Joshua Colorado và Juan Villasenor đã thấy một nhóm người đang vây quanh cậu bé. Theo lời kể của Trung sĩ Colorado, cậu bé lúc đó có vẻ xanh xao, bất động và không thở.
Cảnh sát Colorado đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu, bao gồm vỗ lưng và sử dụng thiết bị hút để làm thông đường thở cho cậu bé. Sau vài phút căng thẳng, em bé đã bắt đầu thở lại.
Bà Celicia Rosas, mẹ của cậu bé, chia sẻ với báo chí rằng bà đã trải qua một khoảnh khắc kinh hoàng và tin rằng con mình đã “chết đi”. Bà vô cùng biết ơn các sĩ quan đã kịp thời cứu mạng con trai mình.
Trong một cuộc gặp gỡ sau đó tại bệnh viện, bà Rosas đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các sĩ quan. Cuộc hội ngộ vào ngày 5 tháng 8 vừa qua đã mang đến niềm vui và sự ấm áp cho cả gia đình cũng như những người thực thi pháp luật đã làm nên điều kỳ diệu. Theo NBC Los Angeles.



