Một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi một cơ sở phân phối hải sản ở Galveston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Ngọn lửa bùng phát dữ dội vào tối thứ Tư và tiếp tục bùng lên vào thứ Năm, buộc lực lượng cứu hỏa phải tiếp tục dập tắt các điểm nóng tại Texas Gulf Seafood dọc theo bờ biển Galveston.
Theo sở Cứu Hỏa Galveston, ba công nhân và một chú chó đã may mắn thoát ra khỏi tòa nhà vào đêm thứ Tư. Một nhân viên cứu hỏa đã phải nhập viện vì mất nước nhưng tình trạng sức khỏe đã ổn định.
Ông Mike Varela, Cảnh sát trưởng Sở Cứu Hỏa Galveston, cho biết quy mô của đám cháy đòi hỏi một phản ứng quy mô lớn ngay lập tức. Để đối phó với ngọn lửa, lực lượng cứu hỏa đã thiết lập các khu vực hút nước, bơm nước trực tiếp từ vịnh.
Đối với bà Crystal Truong, người quản lý Texas Gulf Seafood gần 30 năm, cơ sở này không chỉ là một nhà kho phân phối tôm mà còn là cả cuộc đời bà. Bà bày tỏ sự đau buồn trước mất mát này: “Cuộc đời tôi ở trong này. Chúng tôi làm việc và đã mất tất cả.”
Các doanh nghiệp lân cận cũng bị ảnh hưởng. Ông Nicholas Gutierrez, quản lý của Katie’s Seafood Market, cho biết vụ cháy không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn ảnh hưởng đến công việc của những người lao động tại đây.
Sau khi lực lượng cứu hỏa dập tắt hoàn toàn các điểm nóng, văn phòng Cảnh sát trưởng Hỏa hoạn sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo tin từ KPRC Click2Houston, cơ quan chức năng có thể sẽ yêu cầu hỗ trợ từ cấp tiểu bang do quy mô của sự việc.



