Cháu gái của một phụ nữ 83 tuổi ở Canada, người đã qua đời theo chương trình an tử của quốc gia này vào tháng 7, cho biết bà ngoại của cô hoàn toàn không hay biết về cái chết sắp xảy ra cho đến khi được thông báo sẽ được tiêm thuốc độc vài ngày trước đó. Bà Brigitte Kranendonk, người chăm sóc bà Brigitte Stegemann, cho biết gia đình đã cắt ngắn kỳ nghỉ sau khi biết rằng viện dưỡng lão đã lên lịch đánh giá lần thứ hai cho chương trình Hỗ trợ Y tế khi Chết (MAiD), mặc dù bà Stegemann trước đó đã từ chối thủ tục này. Bà Kranendonk chia sẻ với Fox News Digital rằng bà của mình đã từ chối MAiD trước đó, và khi gia đình trở về từ kỳ nghỉ, bà ngoại của bà không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Stegemann vẫn có khẩu vị tốt và tinh thần vui vẻ ngay cả sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, và bà đã từ chối ý tưởng sử dụng MAiD khi nó được đưa ra như một lựa chọn. Bà ngoại của bà cho biết bà đã nhiều lần rút ống tiêm ra vì bà cứ nói, ‘Tôi không muốn mũi tiêm tử thần’. Bà Kranendonk giải thích rằng đây chỉ là biện pháp giảm đau. Bà Stegemann qua đời theo chương trình an tử y tế của Canada vào ngày 10 tháng 7. Bà Kranendonk cho biết ngôn ngữ đầu tiên của bà ngoại mình không phải là tiếng Anh và bà bị suy giảm thính lực nghiêm trọng. Bà ngoại của bà vốn sợ cảm giác bị ngớ ngẩn và không muốn tỏ ra như thể bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi bác sĩ giải thích về MAiD bằng những thuật ngữ rất lỏng lẻo, bà ngoại của bà chỉ gật đầu. Bà Kranendonk đã trực tiếp hỏi bà của mình liệu bà có biết mình sẽ chết vào thứ Sáu đó không, và bà ngoại của bà đã bật khóc gần 45 phút, liên tục nói, “Tôi đã mắc sai lầm”. Gia đình đang yêu cầu điều tra từ văn phòng giám định, thanh tra viên và đường dây hành động chăm sóc dài hạn. Fox News Digital đã liên hệ với The Pearl và Sở Cảnh sát Belleville để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.
Cháu gái cho biết bà ngoại Canada đã từ chối thực hiện an tử, ‘Tôi không muốn mũi tiêm tử thần’



