Cựu danh thủ bóng rổ NBA, Charles Barkley, cho biết ông đã sẵn sàng chia tay truyền hình nhưng muốn tránh xa “phong cách chia tay” của Aaron Rodgers. Trong một buổi phỏng vấn trên SiriusXM, ngôi sao NBA từng 11 lần tham dự All-Star và được vinh danh tại Hall of Fame năm 2006 đã bật cười khi so sánh dự định rời khỏi làng giải trí của mình với “chuyến lưu diễn cuối cùng đầy lộn xộn” của cầu thủ bóng bầu dục kỳ cựu.
“Nhưng tôi nói cho mà nghe, tôi sẽ không vùi dập mọi người trên đường ra như Aaron,” Barkley nói, ám chỉ Rodgers. “Tôi sẽ không đốt mọi cây cầu và nói xấu tất cả những người yêu cũ của mình trên đường rời khỏi như những gì anh ấy đang làm.”
Barkley nhắm vào phát biểu của Rodgers trên podcast Not Just Football, nơi anh này tập trung vào mối bất hòa gia đình cay đắng. Giữa những lời chỉ trích bạn gái cũ và đồng đội cũ, Rodgers đã khơi lại mâu thuẫn kéo dài một thập kỷ với cha mẹ và hai anh em trai, Luke và Jordan. Mối bất hòa này đã công khai vào năm 2016 khi Jordan tham gia chương trình The Bachelorette, khởi đầu cho nhiều năm xa cách gia đình và bỏ lỡ các dịp lễ.
Nay đã bước sang năm thứ 25 trong sự nghiệp truyền hình, Chuck đã xây dựng một sự nghiệp truyền thông được yêu mến thông qua sự thẳng thắn của mình. Trong khi đó, Rodgers đang trải qua mùa giải NFL thứ 22 và được dự đoán sẽ treo giày sau khi mùa giải kết thúc.
Nói về việc giải nghệ của mình, Barkley luôn có một chút hoài nghi, vì các đồng nghiệp truyền thông thường không tin rằng ông sẽ thực hiện điều đó sau khi đã nhá hàng trong phần lớn một thập kỷ. Tuy nhiên, sau một phần tư thế kỷ làm việc tại đài truyền hình, Barkley nhấn mạnh rằng sự ra đi của ông sẽ là sự tri ân, chứ không phải sự oán giận. Bài viết được thực hiện với sự hỗ trợ của OutKick.



