Một chánh án liên bang tại New York hôm Thứ Tư đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải trả số tiền 5 triệu đô la cùng với gần 800.000 đô la tiền lãi cho nhà văn E. Jean Carroll, sau khi bồi thẩm đoàn kết luận ông phải chịu trách nhiệm về hành vi tấn công tình dục và phỉ báng bà.
Trong phán quyết, Chánh án Lewis Kaplan nhấn mạnh rằng “Đã đến lúc ông ta phải ‘làm điều đúng đắn’ và thanh toán phán quyết.” Vị chánh án này cũng cho biết bị đơn đã trì hoãn vụ kiện này trong nhiều năm.
Vào năm 2023, một bồi thẩm đoàn ở New York đã tuyên bố ông Trump có hành vi tấn công tình dục bà Carroll vào giữa những năm 1990 và phỉ báng bà vào năm 2022 khi ông phủ nhận lời tố cáo của bà, đồng thời quyết định bà xứng đáng nhận được 5 triệu đô la tiền bồi thường.
Phán quyết mới nhất này được đưa ra sau khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào tháng trước đã từ chối xem xét kháng cáo của ông Trump mà không có bất kỳ sự phản đối nào.
Các luật sư của ông Trump đã nỗ lực xin hoãn thi hành án, nhưng Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực thứ hai đã bác bỏ yêu cầu này, mở đường cho việc số tiền được chuyển giao cho bà Carroll. Theo tin từ ABC News, số tiền 5,55 triệu đô la mà ông Trump đã ký quỹ trước đó để đảm bảo cho quá trình kháng cáo giờ đây có thể được chuyển vào tài khoản của luật sư bà Carroll.
Về phần mình, Tổng thống Donald Trump đã đăng trên nền tảng mạng xã hội của mình rằng ông sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại những gì ông gọi là “Vụ kiện Vũ khí hóa và Pháp lý chống lại tôi, bao gồm cả yêu sách phỉ báng lố bịch, bằng tất cả sức mạnh và quyền lực của mình.”



