Câu chuyện của gia đình Wendy Domingo, nơi cha mẹ bị cơ quan di trú bắt giữ và trục xuất khỏi Hoa Kỳ, đã để lại những hậu quả nặng nề cho các con cái là công dân Hoa Kỳ. Đây là một trong số hơn 4 triệu gia đình có thành viên mang hai quy chế công dân và không có giấy tờ tại Hoa Kỳ.
Vụ việc xảy ra khi Wendy, 18 tuổi, đang chở cha mẹ và các em đến cửa hàng mua giày. Chiếc xe bị cảnh sát biên phòng chặn lại vì cho rằng biển số xe thuộc về người không phải công dân. Khi cha mẹ Wendy không xuất trình được giấy tờ chứng minh quốc tịch, họ đã bị bắt giữ.
Mặc dù ban đầu được thông báo sẽ không bị trục xuất ngay lập tức, nhưng sau đó, bà Maria Leiva đã bị trục xuất về Guatemala, còn ông Abraham Domingo tự nguyện rời đi để tránh bị giam giữ kéo dài. Sự việc này khiến Wendy và các em phải tự xoay sở, gánh vác trách nhiệm gia đình.
Theo các nhà hoạt động xã hội, những trường hợp như gia đình Domingo không phải là hiếm. Nhiều trẻ em là công dân Hoa Kỳ phải đối mặt với thực tế mất đi cha mẹ do chính sách nhập cư cứng rắn. Các tổ chức như Trung tâm Maya-Guatemala đã hỗ trợ các em trong việc đoàn tụ với người thân hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ để tiếp tục cuộc sống.
Bà Mariana Blanco, Giám đốc Vận hành của Trung tâm Maya-Guatemala, cho biết: “Trẻ em là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đối với gia đình Wendy, họ có cả một cộng đồng ở đây sẵn sàng dang tay giúp đỡ, nhưng nỗi buồn về thực tại mới thì vẫn còn đó. Không có gì có thể thay thế được cha mẹ.”
Phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ khẳng định cơ quan này không chia cắt gia đình và cha mẹ có quyền lựa chọn sẽ bị trục xuất cùng con cái hoặc giao con cho người giám hộ được chỉ định. Tuy nhiên, báo cáo của ABC News cho thấy một thực tế khác.
Câu chuyện của Wendy và Eliza Perez, một thanh niên 21 tuổi khác cũng phải bỏ dở việc học để gánh vác công việc kinh doanh của gia đình sau khi cha mẹ bị trục xuất, cho thấy những tác động sâu sắc của chính sách di trú đến các gia đình và tương lai của thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ.



