Một cậu bé 12 tuổi đến từ Philadelphia, đã dùng quyền ước của mình để giúp đỡ những người vô gia cư, vừa được thực hiện một trong những ước mơ cá nhân vào thứ Năm. Đó là sự ghé thăm bất ngờ của các cầu thủ đội Eagles, Jalen Hurts và Saquon Barkley tại buổi tập huấn.
Sam Okyere, người đang chống chọi với một căn bệnh về máu, đã dùng điều ước của mình để tổ chức một “ngày gia đình” tại một mái ấm cho người vô gia cư ở Tây Philadelphia, thay vì nhận một thứ gì đó cho bản thân. Tuy nhiên, Sam cũng có một ước muốn được gặp Hurts. Đội Eagles đã biết tin và biến điều đó thành hiện thực.
Hurts và Saquon Barkley đã đến thăm Sam sau buổi tập vào thứ Năm. “Tôi nghe nói bạn đang cố gắng làm một việc tốt và muốn giúp đỡ, phục vụ người khác. Việc bạn làm điều đó khi còn rất trẻ thật đáng nể. Cứ tiếp tục phát huy nhé,” Hurts nói với Sam. Theo ABC News, Sam và Hurts đã trò chuyện về trò chơi điện tử, bao gồm NBA2K và Mario Super Smash Bros., trong khi Sam khuyến khích Barkley trở lại với trò chơi xây dựng LEGO.
Câu chuyện này cho thấy lòng tốt lan tỏa và sức ảnh hưởng của những hành động thiện nguyện, ngay cả từ những người trẻ tuổi nhất. Việc các vận động viên ngôi sao dành thời gian cho những người hâm mộ nhỏ tuổi không chỉ mang lại niềm vui mà còn khích lệ tinh thần, tạo động lực cho thế hệ tương lai.



