Tyler Ulrich, một cầu thủ bóng bầu dục của trường Đại học Southern Nazarene ở Oklahoma, đã qua đời vào thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2026, chỉ năm ngày sau khi bị chấn thương nghiêm trọng trong một trận đấu. Anh hưởng thọ 21 tuổi.
Trường đại học tư thục, thuộc Hệ thống II, có trụ sở tại Bethany, Oklahoma, không tiết lộ nguyên nhân cái chết hay bản chất cụ thể của chấn thương mà Ulrich gặp phải. Theo thông báo của SNU Athletics trên tài khoản X, Ulrich đã qua đời tại bệnh viện, được bao quanh bởi tình yêu thương, lời cầu nguyện và sự hiện diện của gia đình, bạn bè và đồng đội.
Huấn luyện viên SNU, Dustin Hada, cũng đã đăng tải trên X ca ngợi Ulrich là “người của Chúa, tấm gương kiên cường, trung thành, chăm chỉ và luôn vui vẻ”. Hiệu trưởng trường, Keith Newman, đã gửi lời chia buồn sâu sắc và kêu gọi cộng đồng cùng cầu nguyện cho gia đình và những người thân yêu của Ulrich.
Vào thứ Ba, SNU đã tổ chức một buổi cầu nguyện chung trong khuôn viên trường để tưởng nhớ Ulrich. Cầu thủ này bị thương trong trận thua 49-14 vào thứ Bảy, trận đấu bị gián đoạn gần một giờ để anh nhận được sự chăm sóc y tế trước khi được đưa đến bệnh viện. Ulrich, đến từ Azle, Texas, đang ở mùa giải thứ ba tại SNU và là một trong những cầu thủ xuất sắc của đội với 36 pha tắc bóng.
Nam Southern Nazarene (1-5) đã hủy trận đấu với Southwestern Oklahoma State dự kiến diễn ra vào thứ Bảy. Tin tức về sự ra đi của Ulrich đã gây chấn động cộng đồng thể thao đại học, làm dấy lên những thảo luận về sự an toàn trong thi đấu, đặc biệt là trong các môn thể thao đối kháng.



