Trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran tiếp tục leo thang, Qatar đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc của Tehran về việc bắt giữ ba phi công Iran. Iran cho rằng các phi công này đã bị giam giữ tại Qatar sau khi phóng ra khỏi máy bay của họ vào đầu cuộc chiến Mỹ-Iran.
Theo truyền thông nhà nước Iran, Tướng Mohammad Bagherzadeh đã gửi thư lên Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), cáo buộc Qatar đã giam giữ ba phi công trong sáu tháng qua mà không cho phép họ liên lạc với gia đình hay chính quyền.
Tuy nhiên, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Qatar, Majed Mohammed Al Ansari, đã khẳng định trên mạng xã hội rằng Qatar hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc này. Ông cho biết Qatar đã liên lạc với các phi công sau khi họ vi phạm không phận Qatar, nhưng không nhận được phản hồi. Qatar cũng đã thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ theo luật pháp quốc tế và đội tìm kiếm cứu nạn của nước này đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm thi thể các phi công. Theo Al Ansari, Qatar đã liên lạc với Iran để sắp xếp việc bàn giao thi thể của một phi công đã được tìm thấy và mời các quan chức Iran đến thăm nước này để báo cáo về hoạt động tìm kiếm cứu nạn, nhưng Tehran chưa phản hồi.
Trong một diễn biến khác, lực lượng Hezbollah đã bác bỏ các tuyên bố của Israel, cho rằng Israel đang cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường và trẻ em ở Lebanon. Hezbollah cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra về các tội ác chiến tranh, chịu trách nhiệm cho việc giết hại dân thường Lebanon. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách tấn công binh sĩ Israel và tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phản ứng bằng cách tấn công một trụ sở của Hezbollah.
Theo tin từ ABC News, chỉ huy Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) đã hoàn thành chuyến thăm 10 ngày tới Trung Đông, giữa lúc cuộc đối đầu với Iran về Eo biển Hormuz tiếp diễn.



