Lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ đã tạm ngưng công tác tìm kiếm ba người mất tích sau khi một chiếc thuyền bị chìm ở Vịnh San Francisco. Tuy nhiên, Sở Cảnh Sát San Francisco (SFPD) cho biết các đội của họ vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm những người này.
Vào thứ Năm, các đội cứu hộ đã làm việc để trục vớt xác một chiếc thuyền bị chìm hồi đầu tuần, đồng thời tìm kiếm ba người còn mất tích. Chiếc thuyền, một cabin cruiser dài 49 foot, được cho là đang nằm dưới đáy biển nhiều đá ở độ sâu khoảng 120 foot.
Đối mặt với dòng chảy thủy triều mạnh, gió và các thách thức thời tiết khác, các đội lặn đã sử dụng thiết bị sonar gắn trên thuyền và các công cụ khác để thực hiện tìm kiếm theo lưới. Theo tin từ NBC Bay Area Staff, khi chiếc thuyền được định vị, cảnh sát sẽ hợp tác với Tuần Duyên và các cơ quan liên quan để đánh giá các lựa chọn và quyết định xem liệu có thể tiến hành một chiến dịch trục vớt an toàn hay không.
Vụ việc bi thảm xảy ra vào chiều thứ Ba, khi chiếc cabin cruiser chở 20 thành viên gia đình và bạn bè đi rải tro cốt của một người thân. Chiếc thuyền bất ngờ bị một cơn sóng lớn đánh trúng, nước tràn vào, nghiêng hẳn sang một bên rồi lật úp và chìm.
Một người tên Clifford Boisa đã thiệt mạng ngay sau khi được kéo lên khỏi mặt nước. Ba người khác vẫn còn mất tích tính đến thứ Năm. SFPD đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình và cá nhân liên quan đến sự cố thương tâm này, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan đối tác và công chúng trong công tác cứu hộ và tìm kiếm.



