Gia đình của một phụ nữ mất tích cách đây 10 năm cho biết cảnh sát vẫn chưa liên kết bà với một ngôi nhà vừa bị các nhà điều tra liên bang khám xét hai tuần trước.
Amy McHale được cho là mất tích vào tháng 6 năm 2016, con gái của bà, Amanda Stoffer, cho biết. Bà McHale từng kết hôn với Raymond Horsch, chủ sở hữu ngôi nhà trên đường West Chew vào thời điểm đó. Mặc dù đã ly hôn, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè.
FBI, DEA và cảnh sát Philadelphia đã khám xét ngôi nhà trên đường West Chew vào tháng 6 sau vụ bắt giữ Eugene Horsch, 44 tuổi, con trai của Raymond Horsch. Raymond Horsch đã qua đời vào năm ngoái.
Vào thời điểm mất tích, bà McHale đang sử dụng heroin và đang điều trị bằng methadone, theo bà Stoffer. Địa điểm cuối cùng bà được biết đến là tại ngôi nhà trên đường West Chew.
“Trong tim tôi, tôi nghĩ rằng bà ấy đã qua đời,” bà Stoffer chia sẻ. “Tôi không biết ở đâu, nhưng bà ấy sẽ không thể xa như vậy trong suốt thời gian này.”
Theo hồ sơ tòa án, các kiểm lâm viên liên bang đã bắt giữ Eugene Horsch vào ngày 19 tháng 6 với các cáo buộc liên quan đến ma túy. Thông tin thu thập được sau vụ bắt giữ đã dẫn các nhà điều tra đến việc lục soát ngôi nhà trên đường West Chew bắt đầu từ ngày 25 tháng 6. Cảnh sát vẫn còn ở ngôi nhà này hơn hai tuần sau đó.
Bên trong ngôi nhà ở Olney, các sĩ quan đã phát hiện “rất nhiều đạn dược và một số chất ma túy,” cùng với một thùng phuy 55 gallon, theo cảnh sát Philadelphia cho biết. Các nhà điều tra cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy có nỗ lực trồng hoặc sản xuất ma túy.
Trong số các vật phẩm bị thu giữ có một ghi chép liên quan đến kẻ giết người hàng loạt Ted Bundy, đề cập đến dây rút và một thùng phuy, một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết. Ghi chép này cũng đề cập đến các vụ giết người và “rác cần phải dọn sạch.”
Hiện chưa rõ ai là người đã viết ghi chép này. Một luật sư của Eugene Horsch cho rằng Raymond Horsch, cha của anh ta, có khả năng là tác giả.
Bà Stoffer nói: “Sau khi tôi nhìn thấy những thứ mà [Ray] đã dính vào, tôi càng lo lắng hơn rằng nhiều thứ — ngay cả khi ông ấy viết lời thú nhận — chúng ta có thể nói đó là một tác phẩm hư cấu.”
Các xét nghiệm DNA đang được tiến hành trên vật liệu thu giữ từ ngôi nhà trên đường Chew, nhưng các nhà điều tra chưa nêu rõ bằng chứng nào đang được phân tích. Một phát ngôn viên của cảnh sát Philadelphia cho biết vào thứ Năm rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. FBI cũng đang hỗ trợ xác định các hóa chất thu hồi được từ ngôi nhà.
“Nếu có chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà đó, nỗi sợ của tôi là bất cứ thứ gì có thể có của mẹ tôi ở đó đều đã biến mất,” bà Stoffer nói, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà điều tra án mạng đã nhiều lần nói với bà rằng họ chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa bà McHale và khu nhà này.
Bà Stoffer chia sẻ: “Tất cả những điều này cứ xảy ra rồi lại không có câu trả lời, và đó là một cảm giác nản lòng.”
Một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Eugene Horsch với các cáo buộc liên quan đến vụ bắt giữ ban đầu và cuộc đột kích, bao gồm tàng trữ vũ khí bởi một tội phạm đã có tiền án và tàng trữ một tài liệu và đặc điểm xác thực được sản xuất bất hợp pháp, theo bản sao của bản cáo trạng. Bản cáo trạng cũng bao gồm các cáo buộc liên quan đến giấy chứng nhận giả mạo của DEA và FBI, theo hồ sơ tòa án.
Horsch đã được chuyển giao cho cơ quan liên bang sau khi các công tố viên liên bang buộc tội anh ta vào cuối tháng trước. Anh ta cũng phải đối mặt với các cáo buộc cấp tiểu bang liên quan đến vụ bắt giữ ngày 19 tháng 6. Một phiên điều trần sơ bộ trong vụ án đó dự kiến vào ngày 6 tháng 8. Một phiên tòa xét xử trước bồi thẩm đoàn trong vụ án liên bang dự kiến vào ngày 28 tháng 9.
Một luật sư của Horsch đã không trả lời yêu cầu bình luận. Để cung cấp thông tin cho cảnh sát về vụ mất tích của bà McHale, vui lòng liên hệ cảnh sát theo số 215-686-TIPS (8477). Thông tin có thể được gửi ẩn danh tại phillypolice.com/forms/submit-a-tip. Phóng viên điều tra NBC10 David Charns có thể liên hệ qua david.charns@nbcuni.com. Theo tin từ NBC10.



