Lyndsey Fifield, cựu bạn gái của ứng cử viên Thượng viện Maine Graham Platner, đã lên tiếng về quá khứ của ông này. Fifield cho biết bà không bao giờ tin rằng Platner phù hợp với văn phòng và nghi ngờ một tin nhắn thân thiện sau khi mối quan hệ của họ kết thúc là một nỗ lực để xem liệu bà có giữ bí mật quá khứ của ông hay không.
Fifield, người hẹn hò với Platner từ năm 2013-2015, là một trong những phụ nữ lên tiếng về quá khứ gây tranh cãi của Platner trước khi ông chính thức rút khỏi cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ hồi tuần trước.
Khoảng một thập kỷ sau khi mối quan hệ của họ kết thúc, Fifield cho biết bà đã nhận được một tin nhắn ngẫu nhiên từ Platner vào tháng 6 năm 2025. Bà nhớ lại Platner đã tỏ ra thân thiện và bày tỏ niềm vui khi bà tìm thấy thành công, khen ngợi những bức ảnh “gia đình hạnh phúc” của bà trên Instagram.
Sau đó, Platner đùa rằng ông không phải lo lắng về bất cứ điều gì “không hay ho” từ quá khứ của mình vì ông chỉ là một người nông dân nuôi hàu “đơn giản” và “hàu không cần giấy phép” trước khi lưu ý rằng ông “cực kỳ tò mò” về những gì Fifield đã viết trong nhật ký của mình về mối quan hệ của họ, theo một ảnh chụp màn hình mà bà chia sẻ với Fox News Digital.
Fifield đã lịch sự trả lời, “Có lẽ tôi sẽ cho anh đọc một vài đoạn khi chúng ta già đi,” nhưng bà nói rằng bà đã bị sốc.
“Tôi đã chụp màn hình và gửi cho một người bạn của mình như, ‘Thật trơ trẽn với người đàn ông này,'” Fifield nói với Fox News Digital trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Platner bắt đầu chiến dịch tranh cử Thượng viện Hoa Kỳ của mình vào tháng 8 năm 2025, một tháng sau cuộc trò chuyện bị cáo buộc.
“Khi tôi thấy ông ấy ra tranh cử, tôi cảm thấy như bị đâm dao, bởi vì ông ấy chỉ đang cố dò ý tôi thôi,” Fifield nói.
Fifield sau đó đã lên tiếng về Platner, cáo buộc ông có hành vi thể chất không đúng mực trong mối quan hệ của họ, nói rằng ông đôi khi đã túm lấy bà đủ mạnh để để lại vết bầm trên cơ thể bà và có lần ông đã vặn tay bà ra sau lưng, đẩy bà vào phòng ngủ và giữ cửa cho đến khi bà “bình tĩnh lại”.
Sau đó, khi nói chuyện với một người tố cáo khác, Fifield cho biết bà nhận ra rằng Platner, người “cực kỳ phóng túng”, đã hẹn hò với cả hai phụ nữ cùng một lúc.
“Ông ta thật kinh tởm. Ông ta đã nói dối cả hai chúng tôi suốt thời gian đó,” Fifield nói.
Fifield nói rằng ban đầu bà muốn giúp cựu chiến binh Thủy quân lục chiến vượt qua PTSD, so sánh ông ta với một “động vật bị thương”. Khi mối quan hệ tiến triển, bà nói rằng Platner trở nên “kiểm soát” hơn và sẽ đe dọa để đạt được ý muốn của mình.
Mặc dù Fifield đã nêu bật nhiều sai sót bị cáo buộc của Platner, bà hiểu tại sao một số cư dân Maine ban đầu lại thấy ông ta hấp dẫn.
“Ông ta cũng có thể cực kỳ quyến rũ. Ông ta có một cá tính rất lớn. … Ông ta là một kẻ ái kỷ lôi cuốn biết cách làm chủ một căn phòng,” Fifield nói.
Bất chấp tính cách của mình, Fifield nói rằng “không đời nào” bất kỳ ai biết Platner trong mối quan hệ của họ lại dự đoán ông ta sẽ được coi là một ứng cử viên Thượng viện hợp pháp.
“Ông ta là một kẻ thất bại,” bà nói. “Ông ta đã uống cả ngày lẫn đêm.”
Platner đã tạm dừng chiến dịch tranh cử của mình vào thứ Tư giữa những tranh cãi ngày càng tăng – bao gồm cả việc một cựu bạn gái cáo buộc ông tấn công tình dục – và những lời kêu gọi ngày càng tăng từ các đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu ở Maine và trên toàn quốc yêu cầu ông rút lui. Ông ta gọi những cáo buộc về hành vi sai trái tình dục chống lại mình là “sai” và chỉ trích giới truyền thông vì đã thúc đẩy các tuyên bố đó.
“Những gì đã bị tuyên bố là sai. Nó không có thật,” Platner nói. “Những người có quyền lực có khả năng làm điều đó đang sử dụng những lời buộc tội này như một cái cớ để tước đi tất cả những gì chúng ta cần để điều hành một chiến dịch.”
Theo tin từ Fox News Digital.



