Hai nhà báo sinh viên thuộc Đại học Maryland đã bị thẩm vấn và yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân bên ngoài khu phức hợp thể thao của trường khi họ cố gắng lấy phản ứng của các cầu thủ sau thông báo sa thải huấn luyện viên trưởng đội bóng bầu dục Mike Locksley. Vụ việc xảy ra khi trường thông báo chấm dứt hợp đồng với ông Locksley sau 5 trận thua liên tiếp, gọi đây là thỏa thuận “có đi có lại” giữa hai bên.
Các phóng viên Nolan Rogalski và Jude Wilkenfeld, đến từ Testudo Times, cho biết họ đứng bên ngoài khu liên hợp thể thao vì tin rằng họ có quyền làm vậy tại một trường đại học công lập. Tuy nhiên, một nhân viên của ban huấn luyện thể thao đã gọi cảnh sát vì “hoạt động đáng ngờ”. Hai cảnh sát đã có mặt, thẩm vấn và yêu cầu hai nhà báo rời đi.
Cả hai sinh viên đều cho rằng họ chỉ đang tác nghiệp, đưa tin về một sự kiện lớn đang diễn ra tại khuôn viên trường và cố gắng lấy ý kiến của các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi quyết định thay đổi huấn luyện viên.
Sau đó, Bộ phận Cảnh sát Đại học Maryland và ban lãnh đạo thể thao của trường đã đưa ra tuyên bố chung. Tuyên bố khẳng định tôn trọng quyền tự do báo chí theo Tu chính án thứ nhất của các nhà báo khi tác nghiệp ở nơi công cộng. Tuy nhiên, họ cũng viện dẫn lý do “quan ngại an ninh gia tăng” xung quanh chương trình bóng bầu dục trong những tuần gần đây là nguyên nhân khiến cảnh sát được liên lạc.
Trước đó, trường đã nhận nhiều chỉ trích về cách thức xử lý các buổi họp báo liên quan đến ông Locksley. Vụ việc với các phóng viên sinh viên càng làm gia tăng thêm những tranh cãi xung quanh cách quản lý truyền thông của ban lãnh đạo thể thao Đại học Maryland khi họ đang trong quá trình tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới.
Theo nguồn tin từ OutKick.



