Cuộc đua vào ghế thị trưởng Los Angeles đang nóng lên, và phúc lợi động vật nổi lên như một vấn đề quan trọng trên đường vận động tranh cử. Các ứng cử viên Thị trưởng Karen Bass và Nghị viên Nithya Raman đều đang gặp gỡ các nhà hoạt động vì động vật và quảng bá kế hoạch giải quyết nạn ngược đãi và bỏ bê động vật trước cuộc bầu cử tháng 11.
Theo tin từ FOX 11, phóng viên Matthew Seedorff đã có mặt tại khu vực Skid Row vào tối thứ Tư cùng với một nhóm giải cứu động vật cho biết cần phải làm nhiều hơn nữa. Skid Row, vốn là tâm điểm của cuộc khủng hoảng vô gia cư tại Los Angeles, giờ đây được xem là một điểm nóng trong cuộc chiến chống bạo hành động vật.
Các nhà hoạt động bày tỏ nghi ngờ về mức độ chân thực trong cam kết của các ứng cử viên. Victoriah Parker, đồng sáng lập Starts With One Today, cho biết: “Họ đã nắm quyền quá lâu mà chưa bao giờ quan tâm. Tôi không cảm thấy điều đó là chân thực.” Nhóm của cô đã chứng kiến những cảnh tượng bạo lực đối với động vật tại Skid Row, bao gồm cả việc một con chó bị bắn và bị đâm.
Đáp lại, Thị trưởng Karen Bass cho biết chương trình thí điểm về bạo hành động vật của thành phố, được khởi động vào năm ngoái, giờ đây đã trở thành vĩnh viễn. Chương trình này phối hợp giữa Sở Cảnh sát Los Angeles và các dịch vụ động vật để điều tra các cáo buộc ngược đãi và bỏ bê động vật. Nithya Raman cũng xem phúc lợi động vật là một phần quan trọng trong chiến dịch tranh cử của mình, hứa sẽ trấn áp nạn ngược đãi và bỏ bê động vật. FBI cũng đang treo giải thưởng 5.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc truy tố liên bang về tội bạo hành động vật.
Tuy nhiên, Joey Tuccio, một tình nguyện viên của nhóm giải cứu, cho rằng phản ứng của thành phố đã quá muộn. “Cả hai đều đã phớt lờ Skid Row, không chỉ đối với động vật mà còn cả con người nữa,” anh nói. “Đây thực sự là vùng đất bị lãng quên của Los Angeles.” Vấn đề này dự kiến sẽ tiếp tục là một điểm tranh luận chính khi Bass và Raman đối đầu trong cuộc bầu cử thị trưởng vào tháng 11.



