Ca sĩ nhạc đồng quê Lee Brice, từng là cầu thủ bóng bầu dục nhận học bổng cho đội Clemson Tigers, đã bày tỏ sự không hài lòng về tình hình bóng bầu dục đại học hiện tại, đặc biệt là các quy định về đặt tên, hình ảnh và sự tương đồng (NIL) và việc các cầu thủ chuyên nghiệp trở lại thi đấu ở cấp độ đại học.
Trong cuộc phỏng vấn với Tomi Lahren trong chương trình “Tomi Lahren is Fearless”, Brice cho rằng tình trạng hiện tại của bóng bầu dục đại học thiếu sự cam kết, làm mất đi những giá trị quan trọng mà các cầu thủ trẻ cần học hỏi. “Nó không dạy cho những người trẻ tuổi bất cứ điều gì, bởi vì sự cam kết là điều rất quan trọng trên thế giới này,” Brice chia sẻ. “Dù có những thăng trầm, bạn đã cam kết với điều gì đó, hãy làm cho đến khi hoàn thành. Và nếu bạn đưa ra một quyết định sai lầm, bạn sẽ học hỏi từ nó, đúng không? Nhưng hiện tại, nó quá tự do.”
Brice không phản đối việc các vận động viên đại học được trả tiền, đặc biệt là những người mang về hàng triệu đô la cho các trường đại học. Tuy nhiên, ông cho rằng cần có nhiều quy định chặt chẽ hơn. “Ở NFL, bạn ký hợp đồng, bạn không thể tùy tiện rời đi,” ông nói. “Nhưng ở đại học, bạn có thể nhận tất cả số tiền đó và sau đó nói, ‘Tôi chỉ muốn đến một nơi khác’.”
Sự thiếu cam kết này, theo Brice, không hề dạy cho các cầu thủ trẻ những giá trị cần thiết khi trưởng thành. Ông cho rằng việc này làm mất đi “ma thuật” của bóng bầu dục đại học, vốn từng dựa trên sự đam mê và cống hiến trọn vẹn cho một đội bóng trong nhiều năm.
Một vấn đề nóng bỏng khác mà Brice đề cập là việc các cầu thủ từng thi đấu ở NFL nay có thể trở lại các đội bóng đại học. “Điều đó giống như, bạn đã vào đại học, ngay cả khi bạn chỉ tập luyện với họ trong mùa hè, bạn có thể quay lại trường trung học của mình và nó thực sự giống như… đó là một đẳng cấp khác,” ông tiết lộ. Điều này tạo ra một lợi thế không công bằng cho các đội có khả năng chiêu mộ những cầu thủ này, theo tin từ OutKick.



