Thi thể của bốn người trong một gia đình đã được tìm thấy sau khi một chiếc máy bay tư nhân gặp nạn cách bờ biển của hòn đảo lớn nhất Bahamas khoảng 15 dặm vào thứ Hai, theo tin từ thân nhân.
Chiếc máy bay PA-34 Piper, có sức chứa năm người, chở bốn người, cất cánh từ Great Harbour Cay vào khoảng 11:15 sáng thứ Hai và gặp nạn gần Đảo Andros, cảnh sát Bahamas cho biết trước đó.
“Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi xác nhận cả bốn thành viên gia đình của chúng tôi đã được tìm thấy đã qua đời,” gia đình cho biết trong một tuyên bố vào thứ Ba. Họ nói thêm rằng “thân nhân đã tìm thấy những người thân yêu của chúng tôi và phải đưa họ lên tàu của chính họ.”
Gia đình trước đó cho biết chiếc máy bay do ông Mario Lamar, 80 tuổi, điều khiển và trên máy bay còn có vợ ông là bà Lili Lamar, 79 tuổi, cùng hai cháu là Sofia Sosa, 28 tuổi, và Christian Sosa, 22 tuổi.
Bà Silvia Larrieu, cháu gái của ông Lamar, nói với WTVJ, một chi nhánh của NBC News ở Nam Florida, rằng chú của bà có một căn hộ ở Bahamas và đã có một “cuối tuần dài tuyệt vời” cùng với các cháu đã đi trên máy bay và hai người cháu khác.
Bà mô tả ông Lamar là “một phi công lão luyện, có kinh nghiệm lâu năm” và cho biết gia đình “khởi hành như thường lệ, như ông ấy đã làm suốt đời.”
Theo bà Larrieu, nền tảng theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy chiếc máy bay “bay vào rìa một cơn bão” trước khi nhanh chóng đổi hướng.
Người mẹ của hai người cháu đã qua đời, là người họ hàng của bà Larrieu, đã gọi cho chính quyền khi bà không nghe tin tức gì từ con mình sau khi họ lẽ ra đã hạ cánh.
Trước đó vào thứ Ba, gia đình đã khẩn thiết kêu gọi sự giúp đỡ trong công tác tìm kiếm.
“Chúng tôi đau đớn và tuyệt vọng. Tại thời điểm này, chúng tôi không biết là chính quyền đang tích cực tìm kiếm trên vùng biển cho các thành viên còn lại trong gia đình chúng tôi đang mất tích,” gia đình cho biết thêm. “Chúng tôi đang cầu xin sự giúp đỡ.”
Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đã bắt đầu công tác tìm kiếm nhưng phải tạm dừng do điều kiện thời tiết, theo Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas. Lực lượng Tuần duyên cho biết hôm thứ Hai rằng họ đang hợp tác với Lực lượng Phòng vệ Hoàng gia Bahamas để tìm kiếm các nạn nhân vụ tai nạn.
Vẫn chưa rõ khi nào cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục.
Gia đình nhấn mạnh hôm thứ Ba rằng họ “kêu gọi bất kỳ ai có thuyền, bất kỳ ai trên biển, ngư dân, cộng đồng hàng hải và các dân thường khác có thể hỗ trợ an toàn hãy giúp chúng tôi tìm kiếm.”
Sau những phát hiện bi thảm, các thành viên gia đình đã bày tỏ lời cảm ơn “tất cả những người đã hỗ trợ chúng tôi, đã cùng chúng tôi tìm kiếm và đã cầu nguyện cho gia đình chúng tôi.”
Theo NBC News.



