Vào tối thứ Ba vừa qua, các nhân viên thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận San Mateo đã phải hỗ trợ Lực lượng Tuần tra Xa lộ California (CHP) sau khi một con bò tót lớn bị phát hiện chạy tự do dọc theo Xa lộ 35. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy các sĩ quan đang cố gắng khống chế con vật, cũng như khoảnh khắc một người dân tốt bụng xuất hiện và giúp đưa con bò đi lạc vào tầm kiểm soát.
Theo sở cảnh sát trưởng, sau nhiều giờ cố gắng khống chế con vật không thành, các sĩ quan quyết định gọi nhờ sự giúp đỡ từ một người có kinh nghiệm trong việc xử lý động vật lớn. Đó là ông Samuel Ramos Palomino, một cư dân ở Half Moon Bay. Ông Palomino, người có 35 năm kinh nghiệm làm việc với các loài động vật lớn, đã lập tức thức dậy, chuẩn bị xe tải và xe kéo chở gia súc để hỗ trợ.
Quá trình khống chế không hề dễ dàng. Ông Palomino đã cùng các sĩ quan và nhân viên CHP theo dõi con bò trong nhiều dặm, nhiều lần cố gắng dùng dây thừng để bắt nó. Cuối cùng, nhóm đã thành công trong việc bắt giữ con bò. Sau đó, ông Palomino đã dùng chuyên môn của mình để đưa con vật lên xe kéo một cách an toàn. Ông còn cung cấp một nơi an toàn cho con bò ở tạm cho đến khi có thể đưa nó về nhà vào lúc sáng.
Sở cảnh sát trưởng đã ca ngợi sự hỗ trợ của ông Palomino, cho rằng hành động của ông có thể đã ngăn chặn một vụ va chạm nghiêm trọng hoặc thương tích trên xa lộ đông đúc. Văn phòng này đã gửi lời cảm ơn đến ông: “Samuel, cảm ơn vì đã hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi. Kỹ năng, lòng dũng cảm và sự sẵn lòng giúp đỡ của ông đã làm cho vùng Coastside trở nên an toàn hơn trong đêm đó.”



