Tiếng gầm rú vang dội của động cơ phản lực đã trở lại khu vực ven biển San Francisco vào thứ Bảy khi Phi đội Biểu diễn Bay Hải quân Hoa Kỳ, Blue Angels, bay lượn trên Vịnh nhân dịp Tuần Lễ Hạm Đội (Fleet Week). Sự kiện thu hút hàng ngàn người xem sau khi thời tiết xấu hoãn màn trình diễn của phi đội vào ngày thứ Sáu.
Đối với nhiều người có mặt, trải nghiệm vượt xa việc chỉ ngắm nhìn những chiếc máy bay. Sau tất cả, bạn không chỉ xem Blue Angels – bạn cảm nhận được nó. Khán giả đã lấp kín công viên Marina Green và dọc theo bờ biển để chiêm ngưỡng phi đội biểu diễn ưu tú của Hải quân với những đội hình bay sát cánh, những pha lướt gió tốc độ cao và các màn nhào lộn đầy kịch tính trên nền khung cảnh Cầu Cổng Vàng và Vịnh San Francisco.
Một khán giả chia sẻ: “Họ bay ngay phía trên đầu bạn. Thật khó tin là họ bay gần nhau như vậy và làm được những gì họ làm. Thật tuyệt vời.” Bà Mary Breen từ Mạng lưới Biểu diễn Hàng không (Air Show Network) cho biết: “Tuần Lễ Hạm Đội thực sự là Super Bowl của các buổi biểu diễn hàng không. Với những tài năng hàng đầu như Blue Angels và các nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời khác, cùng với khung cảnh Vịnh tuyệt đẹp. Thật ngoạn mục.”
Màn trình diễn được mong đợi này diễn ra một ngày sau khi mây thấp và sương mù, mà người dân địa phương gọi là “Karl”, đã buộc ban tổ chức phải hủy bỏ buổi trình diễn của Blue Angels vào thứ Sáu. “Trước hết, Karl hãy nhận vé một chiều rời khỏi thị trấn. Thứ Hai anh có thể quay lại,” bà Breen đùa.
Bà Jennifer Flores đến từ Oakland, người đã quay trở lại cùng cha mình sau sự thất vọng của ngày thứ Sáu, cho biết: “Chúng tôi đã ở đây ngày hôm qua. Chúng tôi chỉ nhìn thấy họ lướt qua rất nhanh, vì vậy chúng tôi quyết định quay lại hôm nay để ngắm nhìn họ rõ hơn.”
Sự trở lại của Blue Angels đặc biệt có ý nghĩa đối với những người hâm mộ Tuần Lễ Hạm Đội, vì phi đội đã không thể biểu diễn trong sự kiện năm ngoái do chính phủ liên bang bị đóng cửa. Theo tin từ ABC News, Blue Angels dự kiến sẽ trở lại bầu trời vào Chủ Nhật cho ngày cuối cùng của Chương trình Biểu diễn Hàng không Tuần Lễ Hạm Đội trên Vịnh San Francisco.
Việc những chiếc máy bay này đại diện cho điều gì, con của bà Flores đã có câu trả lời đơn giản: “Nước Mỹ.”



