Thành phố Berkeley đã tổ chức lễ hội Juneteenth thường niên lần thứ 39, quy tụ cộng đồng để tôn vinh lịch sử và ăn mừng văn hóa phong phú của người Mỹ gốc Phi. Lễ hội nhằm kỷ niệm sự kiện 19 tháng 6 năm 1865, khi các nô lệ cuối cùng ở Texas nhận được tin về việc họ được tự do, hai năm rưỡi sau Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ.
Sự kiện, diễn ra dọc theo Hành lang Kinh doanh Adeline, là một cơ hội để người dân trong và ngoài thành phố đoàn tụ, chia sẻ niềm vui và thể hiện sự đa dạng văn hóa cũng như di sản mạnh mẽ của khu vực.
Duane DeJoie, thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Juneteenth Berkeley, cho biết: “Đây là ngày duy nhất mọi người quay trở lại Nam Berkeley, cả những người còn ở đây, những người đã rời đi. Chúng ta gặp lại mọi người sau một thời gian dài và đây là cơ hội để thể hiện sự đa dạng văn hóa phong phú tồn tại ở Nam Berkeley và di sản mạnh mẽ, đa sắc tộc.”
Lễ hội bao gồm các gian hàng của người bán, sân khấu biểu diễn, ẩm thực, âm nhạc và văn học, thu hút hàng ngàn người tham dự. Nhiều người bày tỏ sự hài lòng khi được tham gia vào sự kiện cộng đồng ý nghĩa này, đồng thời ủng hộ các doanh nghiệp do người da đen làm chủ.
Theo NBC Bay Area.



