Hàng chục bệnh nhân vị thành niên tại Bệnh viện Kaiser Permanente ở Oakland, California đã có cơ hội trải nghiệm một cột mốc quan trọng mà nhiều em tưởng rằng đã bỏ lỡ: đêm dạ hội prom.
Với sự hỗ trợ của nhân viên bệnh viện, tình nguyện viên và các khoản quyên góp, các thanh thiếu niên không thể tham dự các buổi prom ở trường trung học do phải điều trị y tế hoặc phẫu thuật nghiêm trọng đã được chiêu đãi một buổi tối đặc biệt. Các em được chuẩn bị trang phục lịch sự, làm tóc và trang điểm.
Chia sẻ với ABC7 News, cô Brianna Herrera, 17 tuổi, bày tỏ sự háo hức khi được tham gia buổi tiệc. “Con đã được làm móng, làm tóc và con mong chờ được vui chơi, khiêu vũ cùng mọi người,” cô bé nói. Buổi lễ trao cho hàng chục thanh thiếu niên cơ hội tận hưởng trải nghiệm prom truyền thống sau khi bỏ lỡ trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời.
Bác sĩ Jenna Timm từ Bệnh viện Kaiser Oakland cho biết: “Đây là những đứa trẻ mà chúng tôi đã chăm sóc trong những thời điểm khó khăn nhất. Các em đã không có cơ hội để tham dự prom của mình. Và bây giờ chúng tôi có một buổi tối để làm cho nó trở nên kỳ diệu, đặc biệt, để các em trông thật xinh đẹp, cảm thấy xinh đẹp và cảm thấy mình là một phần của câu chuyện cổ tích.”
Nhiều bệnh nhân đã phải đối mặt với những thách thức sức khỏe đáng kể, bao gồm cả các căn bệnh đe dọa tính mạng, trong khi nhiều em phải thực hiện phẫu thuật hoặc lắp đặt các thiết bị y tế trong thời gian lẽ ra các em được tận hưởng niềm vui tuổi trẻ.
Phụ huynh cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. “Đây là một cơ hội tuyệt vời, điều mà chúng tôi không nghĩ rằng con gái mình có thể trải nghiệm,” bà Hilda Herrera, mẹ của Brianna, chia sẻ. Bà cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã tham gia và nỗ lực để sự kiện này thành hiện thực.
Trong một buổi tối, các thanh thiếu niên đã có thể tạm gác lại nỗi lo về việc điều trị y tế để cùng bạn bè, gia đình và những người chăm sóc ăn mừng một cột mốc quan trọng, một nghi lễ trưởng thành.


