Một cậu bé 11 tuổi đến từ Tennessee, em Jensen Vaught, đã có một trải nghiệm khó quên khi được gặp gỡ thần tượng bóng chày của mình, ngôi sao của đội Los Angeles Angels, Mike Trout. Sự kiện này được thực hiện thông qua chương trình Make-A-Wish, mang đến niềm vui và hy vọng cho Jensen, người đã chiến thắng căn bệnh ung thư.
Jensen Vaught, sau khi hoàn thành đợt hóa trị vào tháng 11 năm 2025 sau khi được chẩn đoán mắc bệnh u lympho tế bào lớn dạng anaplastic, đã có cơ hội gặp gỡ huấn luyện viên Kurt Suzuki và tham gia khởi động cùng đội bóng trước trận đấu. Đội Angels đã vinh danh Jensen với nghi lễ “Đánh cắp gôn ba” (Steal Third) trong trận đấu. Gia đình em đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội Angels và tổ chức Make-A-Wish vì đã biến ước mơ của Jensen thành hiện thực.
Chia sẻ về hành trình của con trai, cha của Jensen, ông Chris Vaught, cho biết: “Kể từ khi lên máy bay vào thứ Hai, cháu đã rất phấn khích. Việc cháu có mặt ở đây để xem các cầu thủ thi đấu thật tuyệt vời.” Ông cũng kể lại những khó khăn mà Jensen đã trải qua khi mắc bệnh ung thư, một căn bệnh hiếm gặp, nhưng cậu bé luôn giữ nụ cười trên môi.
Cầu thủ Mike Trout và đội Angels đã cùng nhau tạo nên một ngày ý nghĩa cho Jensen, một minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và thể thao, mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho những người đang chiến đấu với bệnh tật. Thông tin được đăng tải bởi FOX 11.



