Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở của Tây Ban Nha trong hiệp phụ, nhưng niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị lu mờ bởi một vụ ẩu đả sau trận đấu. Cụ thể, cầu thủ Leandro Paredes của Argentina đã bị truất quyền thi đấu sau khi có hành động đặt tay lên cổ Eric García của Tây Ban Nha.
Theo tin từ Fox News, căng thẳng gia tăng trên sân sau bàn thắng quyết định của Ferran Torres cho Tây Ban Nha. Paredes, người đã nhận thẻ vàng trước đó vì một pha vào bóng thô bạo, tiếp tục có hành vi đáng lên án khi can thiệp vào cuộc xô xát giữa các cầu thủ hai đội và tấn công García.
HLV Lionel Scaloni của Argentina đã cố gắng can thiệp nhưng cũng bị giữ lại, trong khi Nicolas Otamendi trao đổi lời lẽ gay gắt với các cầu thủ Tây Ban Nha.
HLV Scaloni chia sẻ với ESPN rằng đội bóng của ông chấp nhận thất bại, dù đã cống hiến hết mình. Tuy nhiên, hành vi của một số cầu thủ đã bị chỉ trích mạnh mẽ. Cựu danh thủ Joe Hart của BBC nhận định rằng chỉ có Lionel Messi là người thể hiện sự tôn trọng khi bắt tay các cầu thủ đối phương, còn hành vi của những người khác là “đáng hổ thẹn”.
Trước đó, Ferran Torres đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trong hiệp phụ, mang về chức vô địch World Cup cho Tây Ban Nha.



