Jordan Clarkson, hậu vệ của đội New York Knicks, đã trải qua một đêm đáng quên tại một câu lạc bộ đêm ở Manhattan vào tối thứ Bảy, khi một vụ ẩu đả bất ngờ xảy ra khiến anh và rapper Travis Scott phải rời đi cùng với sự hộ tống của cảnh sát.
Theo các báo cáo, vụ việc xảy ra tại Zero Bond, một câu lạc bộ chỉ dành cho hội viên, nơi đang tổ chức một bữa tiệc riêng do Todd Graves, giám đốc điều hành của Raising Cane, chủ trì. Sự kiện này thu hút nhiều vận động viên và người nổi tiếng sau chức vô địch NBA 2026 của Knicks.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng khi Travis Scott phát hiện một người đang quay phim mình trong lúc nói chuyện với một vị khách khác. Vụ tranh cãi nhanh chóng leo thang khi chai lọ bắt đầu bị ném. Jordan Clarkson, người được cho là không quen biết với nhóm của Travis Scott hay vụ xô xát ban đầu, đã cố gắng can thiệp như một người hòa giải. Nhân chứng cho biết anh đã đứng ra giữa hai bên để cố gắng làm dịu tình hình.
Khi lực lượng cảnh sát New York có mặt để giải tán đám đông, cả Clarkson và Scott đều bị hộ tống ra khỏi câu lạc bộ. Theo nguồn tin, Clarkson không bị xem là nghi phạm và không có dấu hiệu cho thấy anh sẽ phải đối mặt với bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ phía Knicks hay giải NBA, bởi vì vai trò của anh chỉ là cố gắng ngăn chặn vụ ẩu đả.
Vụ việc kết thúc mà không có ai bị bắt giữ hay báo cáo về thương tích. Đây rõ ràng không phải là cách ăn mừng chức vô địch mà đội Knicks mong muốn.



