Theo một báo cáo sơ bộ được Đại học Bang Arizona (ASU) công bố hôm thứ Ba, các huấn luyện viên khúc côn cầu của đội ASU đã có mặt khi một cầu thủ gục ngã trong buổi tập ngoài trời vào ngày 20 tháng 8, nhưng kế hoạch cho buổi tập này đã không được đệ trình lên trường.
Matthew Mayich, 21 tuổi, đã gục ngã trong buổi tập này và hiện vẫn đang phải nhập viện vì đột quỵ do nóng gắng sức, khiến lượng oxy lên não bị giảm sút. Luật sư của gia đình, Rob Carey, cho biết cầu thủ này khó có thể hồi phục.
Sở cảnh sát của ASU đang điều tra vụ việc và một báo cáo sẽ được gửi đến Văn phòng Biện lý Hạt Maricopa để xem xét độc lập khi hoàn tất. Báo cáo sơ bộ của ASU cho biết đội ngũ huấn luyện khúc côn cầu đã xin phép để một cựu quân nhân Lực lượng Đặc biệt nói chuyện với đội trong sự kiện xây dựng đội nhóm kéo dài ba ngày. Tuy nhiên, đội ngũ huấn luyện đã không “nộp kế hoạch hoạt động tập luyện để các huấn luyện viên sức mạnh và thể lực của ASU xem xét trước sự kiện.”
“Trong tháng sau khi Matthew nhập viện, quá trình xem xét của chúng tôi tập trung vào việc thu thập thông tin nhằm xác định các bước bổ sung mà ASU có thể và nên thực hiện để cải thiện sức khỏe của các vận động viên,” báo cáo nêu rõ. “Vì chúng tôi có rất ít thông tin y tế và chúng tôi vẫn cam kết tôn trọng quyền riêng tư của Matthew và gia đình anh ấy, quá trình xem xét của chúng tôi tập trung vào hoàn cảnh xung quanh buổi tập và các chính sách, thủ tục cũng như quy trình huấn luyện liên quan của trường.”
ASU cho biết họ sẽ thành lập một ban hội thẩm gồm các chuyên gia đa ngành để đưa ra các khuyến nghị về phương pháp tốt nhất cho các hoạt động thể thao ngoài trời. Tuy nhiên, ông Carey bày tỏ sự hoài nghi về tiến độ: “Một tháng sau, không có ai bị nêu tên, không ai bị đình chỉ, không ai bị sa thải vì vi phạm các chính sách mà ASU đã công bố hôm nay, và trường muốn thành lập một ủy ban. Một ủy ban sẽ không cho chúng tôi biết tại sao những người đàn ông trưởng thành với một cuốn luật trong tay lại để điều này xảy ra với một chàng trai trẻ trong buổi tập thực sự đầu tiên của cậu ấy ở sa mạc. Đó là mục đích của một cuộc điều tra, và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ yêu cầu Văn phòng Biện lý Hạt tiến hành một cuộc điều tra.”
Báo cáo của ASU cho thấy nhiệt độ trong buổi tập bắt đầu lúc 7 giờ sáng dao động từ 86 đến 89 độ F, với độ ẩm từ 51% đến 46%. Ông Rund cho biết tất cả các vận động viên tham gia sự kiện đều đã được kiểm tra sức khỏe trước buổi tập, bao gồm cả Mayich. Buổi tập tại Sân vận động Sun Angel bao gồm một loạt các bài tập thể dục và bài tập với trọng lượng cơ thể, với các vận động viên được nghỉ giải lao lấy nước khoảng 20 phút sau khi bắt đầu. Mayich gục ngã trong một bài chạy “thả lỏng” khi đang mang một quả bóng y tế nặng 10 pound.
Luật sư Carey cho biết: “Báo cáo không nói lên điều mà các cầu thủ sẽ nói với bạn: đây là một buổi tập phạt. Bỏ lỡ một lần đếm, cả nhóm của bạn sẽ phải chạy lại. Huấn luyện viên trưởng đã sắp xếp, đứng đó và xem, và đã không dừng lại khi có dấu hiệu. Và khi Matthew gục xuống, đã không có kế hoạch và không có sự chuẩn bị, vì vậy cậu ấy đã được điều trị theo cách làm tổn hại cơ hội hồi phục của cậu ấy thay vì giúp đỡ.” tin từ The Associated Press.



