Giới chức tại các trại tị nạn Rohingya ở Bangladesh đã sử dụng loa phóng thanh cùng mạng lưới tình nguyện viên và các lãnh đạo cộng đồng để di dời người dân khỏi những khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn, sau khi các vụ lở đất trong vài ngày qua khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.
Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra hôm thứ Tư, khi một vụ lở đất do mưa gió mùa đã quét qua một trường học Hồi giáo tại trại tị nạn ở Cox’s Bazar, nơi có hơn 1 triệu người Rohingya sinh sống. Ít nhất năm trẻ em đã thiệt mạng trong vụ sập trường học này.
Một giáo viên tại trường mô tả khung cảnh hỗn loạn, khi các nữ sinh đang chuẩn bị vào lớp thì một phần của tòa nhà sụp đổ. “Những người chúng tôi ở phía tây đã thoát ra ngoài, nhưng tất cả những người ở phía đông đều bị vùi lấp dưới đống đổ nát,” bà Begum Jahan, giáo viên kinh Koran, cho biết.
Theo lời ông Dollar Tripura, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa và dân phòng địa phương, công tác cứu hộ đã bắt đầu trước khi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp có mặt. Các nhân viên khẩn cấp sau đó đã giải cứu những người bị thương và thu hồi thi thể các nạn nhân.
Ông Jamal Hossain, một tình nguyện viên Rohingya tham gia cứu hộ, cho biết tất cả những người thiệt mạng đều là phụ nữ, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu còn thi thể nào bị vùi lấp dưới đống đất đá hay không.
Giới chức tại Cox’s Bazar cho biết họ đang tiến hành di dời người tị nạn khỏi các khu vực đồi núi có nguy cơ cao, với hơn 1.000 người đã được sơ tán. Tuy nhiên, người dân tị nạn thường miễn cưỡng rời bỏ nhà tạm dù đã có cảnh báo.
Theo ABC News, cơ quan khí tượng Bangladesh dự báo sẽ có thêm mưa trong những ngày tới.
Các vụ lở đất và sập tường tại quốc gia Nam Á này trong ba ngày qua đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có các nạn nhân tại trại tị nạn Rohingya.



