Ba nghi phạm bị cáo buộc là điệp viên Iran đã tiến hành theo dõi các nhà báo tại một kênh truyền hình tiếng Ba Tư có trụ sở tại Luân Đôn, bị xem là chỉ trích chính phủ Tehran. Ba người này là Mostafa Sepahvand, 41 tuổi, Farhad Javadi Manesh, 46 tuổi, và Shapoor Qalehali Khani Noori, 57 tuổi, đã ra hầu tòa Woolwich Crown Court.
Họ phải đối mặt với cáo buộc tham gia vào các hành vi có khả năng hỗ trợ ngành tình báo nước ngoài của Iran từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Theo cáo trạng, nhóm này đã theo dõi các nhà báo Mojtaba Pourmohsen và Kambiz Hosseini, cùng với Jonathan Turner, một thành viên sáng lập của tổ chức U.K. Lawyers for Israel.
Công tố viên Bill Emlyn Jones cho biết mục tiêu cuối cùng của nhóm này là khiến một hoặc nhiều mục tiêu bị tấn công bằng bạo lực nghiêm trọng, như một sự trả đũa cho những lời chỉ trích đối với chế độ Iran và nhằm mục đích dập tắt, cảnh cáo những người khác có ý định lên tiếng chỉ trích.
Bằng chứng được trình bày bao gồm các tin nhắn cho thấy nhóm này biết rõ màu sắc, kiểu xe hơi, thậm chí cả tên chú chó của một trong các mục tiêu, gây ra nỗi sợ hãi và ảnh hưởng tâm lý cho nạn nhân. Một số tin nhắn còn cho thấy lời đề nghị “xử lý” một mục tiêu với giá 150.000 bảng Anh.
Các bị cáo đã không nhận tội với tất cả các cáo buộc. Theo ABC News, vụ án này cho thấy những nỗ lực ngầm của các cơ quan tình báo nước ngoài nhằm gây ảnh hưởng và đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến ngay cả trên đất Anh.



