Tuần lễ Zero của mùa giải bóng bầu dục đại học, tuy không đồ sộ như tuần khai mạc chính thức, nhưng đã đủ làm hài lòng người hâm mộ trong lúc chờ đợi “món chính” vào thứ Bảy này. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ đã có những phản ứng “quá đà” (overreactions) sau những kết quả ban đầu.
Một trong những điểm đáng chú ý là màn trình diễn của đội Florida State. Dù được đánh giá cao hơn hẳn đội New Mexico State đến 17 điểm, nhưng chiến thắng sít sao chỉ với 17 điểm cách biệt đã khiến nhiều người hâm mộ FSU tỏ ra thất vọng. Nhiều người thậm chí còn kêu gọi sa thải huấn luyện viên Mike Norvell, mặc dù điều này khó xảy ra do khoản tiền đền bù hợp đồng lớn.
Ở một diễn biến khác, đội UNLV của huấn luyện viên Dan Mullen đã gây bất ngờ khi để thua đội Memphis ngay trên sân nhà với tỷ số 21-27. Thay vì tập trung vào chiến thuật, HLV Mullen lại phàn nàn về tiếng ồn của khán giả. Điều này gợi nhớ lại giai đoạn ông dẫn dắt đội Florida Gators, nơi ông được biết đến là người trung thành một cách nguy hiểm với các trợ lý của mình.
Cuối cùng, tình hình tại USC cũng thu hút sự chú ý với lượng khán giả đến sân vận động Coliseum trong trận khai mạc được cho là “vắng vẻ”. Mặc dù đội USC được đánh giá có đội hình tài năng nhất trong 5 mùa giải qua và có cơ hội vào vòng CFP, nhưng sự thờ ơ của người hâm mộ khiến nhiều người đặt câu hỏi về niềm tin vào HLV Lincoln Riley. Tuy nhiên, bài viết cho rằng đây chỉ là một sự “quá đà” và lượng khán giả sẽ tăng lên nếu USC có thành tích tốt. Theo OutKick.



