Các đội cứu hộ tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, đã tìm thấy thêm ba thi thể trong đống đổ nát của vụ lở đất xảy ra tuần trước, nâng tổng số người thiệt mạng lên 11 người. Hiện vẫn còn 50 người đang mất tích, theo giới chức Trung Quốc công bố hôm thứ Năm vừa qua.
Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, các nhà chức trách cho biết không còn dấu hiệu sự sống nào được ghi nhận, theo một thông báo từ chính quyền huyện cấp quận nơi xảy ra vụ sập đất ở huyện Bành Thủy, thuộc ngoại ô thành phố Trùng Khánh vào thứ Sáu tuần trước.
Ngay sau vụ sập, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tám thi thể. Vụ lở đất này đã vùi lấp hơn 10 tòa nhà dân cư, khiến 10 người bị thương.
Tin từ chính quyền địa phương cho hay, công tác cứu hộ gặp nhiều “thử thách đặc biệt” do khối lượng vật liệu sập xuống khổng lồ, bao gồm nhiều tảng đá lớn. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy móc hạng nặng và máy bay không người lái, đồng thời tiến hành nổ phá một số tảng đá lớn thành mảnh vụn nhỏ để phục vụ công tác tìm kiếm.
Huyện Bành Thủy nằm ở phía đông nam của thành phố Trùng Khánh, giáp ranh với hai tỉnh Hồ Bắc và Quý Châu.



